Người nhà nạn nhân vụ cháy nhà trọ tại Hà Nội: Cháu tôi chưa rõ tung tích ở đâu?

'Vợ và 2 con của cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải, còn cháu vẫn chưa rõ tung tích ở đâu', một người nhà nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ chia sẻ.

Chia sẻ với Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, một người nhà của nạn nhân đang có mặt tại BV Giao thông vận tải, nói giọng đứt quãng: "Cháu ruột tôi tên là Nguyễn Thị Anh Thư, là con dâu của chủ nhà trọ bị cháy.

Hiện nay 3 mẹ con đang được cấp cứu tại Bệnh viện GTVT. Chồng của Thư chưa biết tung tích ở đâu. Tôi nhận được thông tin vụ cháy khoảng 2h30 sáng, tôi đến chỗ hiện trường vụ cháy xong lại đưa các cháu ra bệnh viện để kiểm tra sức khỏe".

Người nhà nạn nhân kể cho phóng viên.

Người nhà nạn nhân kể cho phóng viên.

"Người nhà cũng cho biết thêm, chồng nạn nhân Thư làm nghề sửa xe đạp điện ngay dưới tầng 1, còn Thư đang làm cán bộ của một phường. Hiện nay tình trạng của 3 mẹ con Thư ổn định, đang kiểm tra lại sức khỏe", người nhà nạn nhân thông tin.

Theo người đàn ông này, khu phòng trọ này có khoảng 9 phòng.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 00h30 đêm 24/5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Tại khu vực xảy ra cháy có nhiều tiếng nổ lớn.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện.

Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường để dập lửa.

Đến hơn 3h sáng, nhiều thi thể bọc túi vải, đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Đến khoảng 4h, ngọn lửa được dập tắt.

Thống kê ban đầu đã có 14 người tử vong, 3 người bị thương đều là người ở trọ trong khu nhà trên.

Hồng Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-nha-nan-nhan-vu-chay-nha-tro-tai-ha-noi-chau-toi-chua-ro-tung-tich-o-dau-169240524080816379.htm