Người Mặt trận: Những trái tim ấm nồng, lặng lẽ làm nên điều tử tế

Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) không chỉ là sự kiện lớn, mà còn là cuộc trở về đầy ký ức của những người từng gắn bó với 'Mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc', họ gặp lại nhau tràn đầy tình cảm, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm của một thời gắn bó với công tác Mặt trận.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (cũ) báo cáo tham luận tại Hội nghị do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tại Bình Định. Ảnh: NVL.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (cũ) báo cáo tham luận tại Hội nghị do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tại Bình Định. Ảnh: NVL.

Ngày 18/11, bước vào hội trường của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, lòng tôi chợt lắng lại, rồi vỡ òa với tiếng chào hỏi thân quen của những người đã lâu ngày gặp lại. Đây là những gương mặt đã cùng tôi từng lội suối, vượt đèo, dầm trong mưa bão, đến với bà con ở những bản làng xa xôi của quê hương Quảng Nam bỗng hiện ra rõ ràng như mới hôm qua.

Đó không chỉ là những người đồng nghiệp, họ là đồng đội, là tri kỷ của một thời làm Mặt trận đầy gian truân nhưng rực sáng tình người. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, những năm tháng gắn bó với Mặt trận đã tạo nên trong tôi một mạch cảm xúc bền bỉ và sâu thẳm, khó có điều gì thay thế được.

5 năm làm việc, chỉ đạo Ban Phong trào là quãng thời gian đẹp nhất, sâu đậm nhất với tôi. Ban ít người nhưng giàu nhiệt huyết. Trong guồng công việc bề bộn, ai cũng giữ cho mình một tinh thần lặng lẽ cống hiến, coi niềm vui của người dân là động lực.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: NVL.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: NVL.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao mùa mưa bão để đến với Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Bắc và Nam Trà My, xuống Tam Hải, ra Cù Lao Chàm... Những phần quà của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, những mái nhà Đại đoàn kết, những suất hỗ trợ cho học sinh nghèo… không chỉ là phụng sự cộng đồng mà còn là những sợi chỉ kết thành tấm thảm kỷ niệm của đời làm Mặt trận. Mỗi ánh mắt biết ơn của bà con, mỗi nụ cười của trẻ nhỏ, mỗi mái nhà vừa dựng xong sau bão… đều khiến chúng tôi thêm gắn bó, thêm yêu nghề, thêm tin vào giá trị của sự sẻ chia.

Trong Ban Phong trào, mỗi người đồng nghiệp là một sắc màu riêng góp vào bức tranh chung. Em Lê Thị Như Thủy, Trưởng ban Phong trào, năng động, sâu sắc, luôn kiên trì đổi mới để mỗi phong trào đi vào đời sống một cách thiết thực. Em Nguyễn Thị Trâm, Phó ban Phong trào, trẻ trung mà bản lĩnh, chân thành mà giàu nhiệt huyết, luôn đứng mũi chịu sào trong những thời điểm cần sự quyết đoán.

Hà Linh, cô học trò cũ chuyên văn năm nào, nay trưởng thành, chững chạc và đầy trách nhiệm. Và cả em Phạm Thị Hồng Huyền, kế toán Ban Phong trào một thời, dù đã bước sang công việc khác nhưng vẫn giữ trọn tình cảm với tập thể cũ, cùng bao nhiêu khuôn mặt thân thương, bao kỷ niệm sâu lắng một thời, mãi mãi luôn ghi khắc trong lòng tôi.

Ảnh chụp lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015) và Biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu tỉnh Quảng Nam 2010-2015. Ảnh: NVL.

Ảnh chụp lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015) và Biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu tỉnh Quảng Nam 2010-2015. Ảnh: NVL.

Nhìn lại từng gương mặt ấy, tôi thấy rõ một điều: những con người làm Mặt trận không cần ồn ã, họ chỉ cần một trái tim ấm nồng, giàu nhiệt huyết, chứa chan tình yêu thương, sự đồng cảm và nhiệt tình sôi sục để lặng lẽ làm nên những điều tử tế.

Nhờ tinh thần đoàn kết và hết lòng vì cộng đồng, Ban Phong trào đã phối hợp hiệu quả với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Sở VHTTDL, Sở NNPTNT giờ là Sở NNMT thành phố... để triển khai các phong trào lớn như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, và các chương trình cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai.

Không ít mô hình của Quảng Nam đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và giới thiệu tại các hội nghị toàn quốc, đó chính là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ và chân thành của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Công tác Mặt trận không chỉ có công việc, mà còn có những chuyến đi dài hun đúc tình đồng đội. Tôi vẫn nhớ không khí se lạnh của Đà Lạt khi Ban Phong trào tổ chức đoàn tham quan cho chị em cán bộ Mặt trận các địa phương; nhớ sương trắng Sa Pa trong chuyến chinh phục Phanxipang cùng đồng nghiệp Mặt trận Lào Cai; nhớ những buổi tối quây quần bên tiếng lửa reo, những câu chuyện kể dở mà tiếng cười vẫn lan ra mãi. Những điều giản dị ấy đã dệt nên những sợi dây bền chặt, để hôm nay gặp lại nhau, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ hiểu lòng nhau.

Ông Võ Xuân Ca, khi còn là UVTW MTTQ Việt Nam, UVBTV Tỉnh ủy Quảng Nam thừa ủy nhiệm của UBTƯ MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho tác giả. Ảnh: NVL.

Ông Võ Xuân Ca, khi còn là UVTW MTTQ Việt Nam, UVBTV Tỉnh ủy Quảng Nam thừa ủy nhiệm của UBTƯ MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho tác giả. Ảnh: NVL.

Trong hội trường Mặt trận thành phố chiều nay, giữa ánh đèn vàng ấm, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào khi từng là một cán bộ Mặt trận, được sống và làm việc trong Ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Niềm tự hào ấy theo mình tôi suốt quãng đường dài, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng những giá trị mà tôi luôn gìn giữ: sự chân thành, tinh thần phục vụ và tình yêu với cộng đồng.

Tôi như thấy đâu đây những gương mặt thân thương của bà con vùng cao, những mái nhà Đại đoàn kết vừa dựng sau bão, những đứa trẻ ôm cặp sách với ánh mắt sáng long lanh. Tất cả như bản nhạc trầm ấm về tình người, về nghĩa đồng bào, về sức mạnh đoàn kết mà Mặt trận đã nuôi dưỡng suốt 95 năm qua.

Dù thời gian trôi đi, tôi tin những người từng gắn bó với Mặt trận tỉnh Quảng Nam, nhất là anh em Ban Phong trào, vẫn sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa ấy để “Mái nhà chung” luôn là nơi kết nối trái tim, bồi đắp niềm tin và lan tỏa yêu thương. Mỗi nụ cười được sẻ chia, mỗi bàn tay được nắm lấy, mỗi hành động nhỏ dành cho cộng đồng sẽ tiếp tục làm sáng lên giá trị nhân văn của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Nguyễn Văn Long - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran-nhung-trai-tim-am-nong-lang-le-lam-nen-dieu-tu-te.html