Người Hà Nội tranh thủ trưa nắng đẹp đi lễ, Phủ Tây Hồ 'thất thủ' ngày mùng 1 cuối cùng trong năm Canh Tý

Trưa 13/1 (tức mùng 1 tháng Chạp), dù là giữa trưa vẫn có rất đông người dân tranh thủ giờ nghỉ đến các chùa, miếu để thắp hương, đi lễ.

Hôm nay này 13/1 tức ngày mùng 1 tháng Chạp, ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm, đã có rất đông người dân đến các chùa, miếu để thắp hương, đi lễ.

Đa số người đi lễ chùa vào thời điểm này là dân công sở, tranh thủ giờ nghỉ trưa họ mới có thời gian để đi.

Đã có rất đông người kéo đến những chùa, phủ nổi tiếng như Trấn Quốc, Quán Thánh, Phủ Tây Hồ... để đi lễ, thắp hương.

Thời tiết nắng ráo cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ, thắp hương.

Mọi người đến chùa đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang để phòng dịch.

Người dân chen chúc đặt lễ ở Phủ Tây Hồ.

Vì lượng người quá đông, một số người đã đứng lên cả bồn cây.

Người dân thành tâm mong cầu bình an cho những ngàu còn lại của năm cũ.

Như vậy chỉ còn 1 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2020 theo âm lịch.

Hương khói khi ngút trong sân Phủ Tây Hồ.

Người dân phải để lễ lên trên cao để tránh đổ vỡ vì lượng người quá đông, chen chúc nhau.

Dòng người đông nghịt vào trưa 13/1 tại Phủ Tây Hồ.

Gia Đoàn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-tranh-thu-trua-nang-dep-di-le-phu-tay-ho-that-thu-ngay-mung-1-cuoi-cung-trong-nam-canh-ty-20210113131711021.htm