Người dân thôn Hà Lệt mong chờ một công trình thủy lợi

Trong hành trình xóa đói, giảm nghèo của mình, người dân thôn Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa đang rất mong chờ một công trình thủy lợi phục vụ canh tác lúa nước để mở rộng sản xuất, có cuộc sống no đủ hơn.

 Anh Hồ Văn Bức trình bày với cán bộ địa phương và cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về khó khăn do thiếu nước phục vụ sản xuất - Ảnh: N.T.P

Anh Hồ Văn Bức trình bày với cán bộ địa phương và cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về khó khăn do thiếu nước phục vụ sản xuất - Ảnh: N.T.P

Chỉ tay về khoảng đất bằng phẳng, anh Hồ Văn Bức (sinh năm 1992), ở thôn Hà Lệt chia sẻ với tôi: “Nhà mình có 5 khẩu, mình khai hoang được hơn 5 sào đất với ý định làm lúa nước hoặc trồng cây ăn quả, thế nhưng ruộng cũng chẳng làm được mà các loại cây khác cũng không phát triển vì địa thế đất ở đây rất khó lấy được nước từ dưới suối lên. Không chỉ có nhà mình mà nhiều nhà trong thôn cũng vậy”.

Thôn Hà Lệt có 137 hộ/663 nhân khẩu với 100% dân số là đồng bào dân tộc Vân Kiều, mỗi hộ gia đình ở đây, ai ít nhất cũng có 5 sào đất để sản xuất. Đất đai ở đây khá bằng phẳng, rất phù hợp cho việc sản xuất lúa nước, nhưng để chủ động được nguồn nước tưới thì cần có một công trình thủy lợi. Một số gia đình có điều kiện đã thuê máy về xúc đất, hạ thấp mặt bằng, lấy nước từ con suối A Chùm vào ruộng để cấy lúa, song họ cũng hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Năm trời hạn thì thiếu nước, năm lũ lụt thì ruộng bị ngập nên một năm cũng chỉ sản xuất được một vụ, khi điều kiện thời tiết thật thuận lợi thì mới được 2 vụ.

Các vị cao niên trong thôn nhớ lại, cách đây khoảng gần 15 năm, huyện Hướng Hóa đã triển khai dự án trồng cây điều theo mô hình tiểu điền. Tuy nhiên do thổ nhưỡng không phù hợp, khí hậu khắc nghiệt nên dự án chỉ dừng lại ở mức thí điểm. Ông Hồ Năng, Trưởng thôn Hà Lệt chia sẻ: “Đất đai thì nhiều nhưng người dân vẫn nghèo đói làm mình buồn lắm. Ai cũng bảo sao không hướng dẫn cho người dân trồng cây này, cây khác nhưng nếu trồng mà không mang lại hiệu quả kinh tế thì người dân họ cũng chẳng tin như cây điều đã trồng trước đây. Người dân Hà Lệt hiện dựa chủ yếu vào nương rẫy và trồng rừng nhưng cuộc sống các hộ gia đình vẫn đang rất khó khăn, nhiều gia đình vẫn còn phải nhận lương thực cứu trợ từ Nhà nước vì thế chưa thể thoát nghèo được, hiện nay tỉ lệ hộ nghèo của thôn vẫn chiếm tới trên 24%”.

Đất đai sản xuất của đa số các hộ dân ở thôn Hà Lệt tương đối bằng phẳng nhưng lại ở vị trí cao hơn con suối A Chùm quanh năm đầy nước nên việc lấy nước phục vụ canh tác rất khó khăn, mất nhiều chi phí. Dẫn tôi đến vị trí đất sản xuất của gia đình mình, nơi có một khoảng ruộng bị đào bới nham nhở, anh Hồ Văn Bức nói: “Thấy một số nhà có điều kiện thuê máy xúc về cải tạo đất để làm ruộng nước, nhà mình còn khó khăn nên tôi dùng sức để làm nhưng không nổi nên đành phải bỏ dở. Nhìn ruộng nhà họ lúa lên tươi tốt, mình thích lắm, ước chi có một công trình thủy lợi thì việc làm ruộng nước của mình cũng như nhiều bà con trong thôn sẽ đỡ vất vả hơn, năng suất và chất lượng lúa cũng cao hơn”.

Lãnh đạo xã Tân Thành cho biết, xã đã phản ánh nguyện vọng của người dân thôn Hà Lệt lên cấp trên và cũng đã có cán bộ về khảo sát, đánh giá nhưng thời gian trôi qua đã khá lâu mà mọi việc vẫn chưa có tiến triển.

Rất nhiều người dân thôn Hà Lệt khẳng định, nếu như có một công trình thủy lợi đưa nước từ suối A Chùm vào vùng đất rộng khoảng 20 héc ta thì nơi đây sẽ là một cánh đồng lúa nước tươi tốt mỗi vụ cho sản lượng từ 3,5 - 4 tấn/héc ta, ngoài ra họ còn có điều kiện để đào ao nuôi cá nước ngọt, có như vậy cuộc sống của bà con mới vơi bớt khó khăn.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=158823&title=nguoi-dan-thon-ha-let-mong-cho-mot-cong-trinh-thuy-loi