Người đàn ông nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt hơn 30 mũi
Một người đàn ông ở TP Đà Nẵng không may bị đàn ong vò vẽ lao vào đốt khiến ông bị hôn mê, suy hô hấp.

Ông D. được cứu sống sau khi bị đàn ong vò vẽ đốt.
Theo báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết vừa cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do ong vò vẽ đốt.
Theo Thanh niên, sau 5 ngày theo dõi, điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở và được rút ống nội khí quản. Ngày 1/7, bệnh nhân này đã được chuyển sang khoa Bệnh nhiệt đới để tiếp tục theo dõi.
Thông tin trên Tuổi trẻ, lúc 15h30 ngày 26-6, ông D. được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu bệnh viện trong tình trạng mặt sưng phù, co giật, khó thở, tức ngực, mệt mỏi và mạch nhanh và sưng vết đốt.
Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ xác định ông bị sốc phản vệ độ 3 do ong vò vẽ đốt.
Các bác sĩ đã tiêm thuốc chống sốc, truyền dịch, thở oxy và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.
Tuy nhiên chỉ sau khoảng thời gian ngắn, tình trạng của bệnh nhân chuyển biến xấu nhanh chóng: hôn mê, suy hô hấp và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để đặt ống nội khí quản, truyền nhanh dịch, sử dụng thuốc vận mạch và điều trị chuyên sâu.
Các bác sĩ xác định ông D. có biểu hiện suy tim, suy thận cấp và hội chứng hủy cơ vân, tình trạng phân hủy cơ nghiêm trọng dẫn đến rối loạn điện giải, đe dọa tính mạng.
Phác đồ điều trị tích cực được triển khai là lọc máu liên tục kết hợp lọc hấp phụ nhằm loại bỏ độc chất do nọc ong gây ra.
Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở và được rút ống nội khí quản. Ngày 1-7, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Bệnh nhiệt đới để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Ông D. kể lúc chặt cây ở sau nhà, ông không may làm động tổ ong vò vẽ trên cây. Cả đàn ong lao vào đốt khiến ông choáng váng rồi ngất.