Người đàn ông Ấn Độ giả làm cô dâu để lẻn vào đám cưới bạn gái cũ

Chưa kịp thực hiện kế hoạch gặp mặt bạn gái, chàng trai đã bị người nhà cô dâu đuổi đi. Sự việc xảy ra tại một ngôi làng thuộc thành phố Bhadohi (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ).

Theo DNA India, nam thanh niên hiện chưa rõ danh tính. Người bạn gái bị gia đình ép buộc kết hôn với một người đàn ông khác và chàng trai quyết định tìm cách gặp người yêu tại đám cưới.

Tuy nhiên, lý do chàng trai lại xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống của cô dâu Ấn Độ vẫn bỏ ngỏ.

Chàng trai ăn diện giống cô dâu, lẻn vào đám cưới nhà bạn gái.

Ngoài mặc váy sari, người này còn dùng tóc giả, trang điểm mặt, khoác túi xách, đeo mạng che mặt.

Dù đi vào nhà cô dâu thành công, song dáng vẻ và điệu bộ của người này nhanh chóng khiến quan khách nghi ngờ. Anh chàng bị những người đàn ông khác tra hỏi và lộ danh tính sau khi một người lột khăn trùm đầu, giật mất bộ tóc giả.

Trong video quay lại sự việc, nhà gái cảm thấy sốc trước "cô dâu giả mạo". Hai bên xảy ra tranh cãi sau khi người nhà biết được anh chàng là bạn trai của cô dâu.

Trong lúc lời qua tiếng lại, một thành viên nhà gái tát nam thanh niên, đòi đuổi anh ra ngoài, còn những người khác dọa báo cảnh sát. Kế hoạch gặp bạn gái thất bại, chàng trai vùng chạy, thoát khỏi đám cưới với hai người bạn đi xe đạp đợi sẵn bên ngoài.

Theo DNA India, hiện cảnh sát vẫn chưa chưa nhận được đơn trình báo về vụ việc. Nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi bị phát hiện giả làm cô dâu.

Chàng trai bị người nhà cô dâu đuổi đi trước khi kịp gặp mặt bạn gái.

Những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh việc kết hôn tại Ấn Độ gần đây đều diễn ra ở Uttar Pradesh - bang đông dân nhất nước này.

Hôm 26/5, các quan khách tại một đám cưới ở ngôi làng Samaspur thuộc thành phố Bharthana chứng kiến chú rể kết hôn với em vợ, sau khi cô dâu trẻ qua đời vì ngừng tim trong lúc cử hành hôn lễ.

“Chúng tôi không biết phải làm gì trong tình huống này. Hai gia đình đã ngồi lại và một người đề xuất chú rể kết hôn với Nisha, em gái của cô dâu. Phương án này được cả hai nhà chấp thuận”, ông Saurabh, một thành viên trong gia đình cô dâu, chia sẻ với hãng tin IANS.

Trước đó một tuần, cô dâu lấy khách mời sau khi chú rể bỏ trốn trong một đám cưới ở thị trấn Maharajpur, thuộc thành phố Kanpur.

Giáo sư Kamei Aphun từ Đại học Delhi bình luận: “Ở Ấn Độ, phần lớn các cuộc hôn nhân là do hai bên gia đình sắp xếp. Hôn nhân thường không xuất phát từ tình cảm trai gái. Cô dâu và chú rể không có quyền lên tiếng".

Hiền Thy

Ảnh: DNA India.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-an-do-gia-lam-co-dau-de-len-vao-dam-cuoi-ban-gai-cu-post1223376.html