Người dân Hà Nội trong cơn mưa kéo dài: Nơi ngập sâu, chỗ tắc đường
Ngày 30/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến một số tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn ứ. Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống đã có mặt ghi nhận cảnh người dân chật vật trở về sau giờ làm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) tại Hà Nội, từ đêm 29/9 đến ngày 30/9, trên địa bàn Thủ đô có mưa lớn. Suốt nhiều giờ, các đợt mưa kéo dài không ngớt, biến nhiều tuyến phố thành "sông".
Giao thông trên địa bàn thành phố từ trưa đã xuất hiện nhiểu điểm ùn tắc, nhiều người "chôn chân" hàng giờ tại các tuyến đường đông đúc.
Chiều 30/9, trên trục đường Láng Hạ - Lê Văn Lương, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống trên đã ghi lại một số hình ảnh.

Người phụ nữ cố gắng đạp xe qua vùng ngập nước trên đường Lê Văn Lượng. Ảnh: T.Sơn

Khu vực cầu vượt Lê Văn Lương về Láng Hạ gần như tắc cứng. Ảnh: T.Sơn

Mực nước sống Tô Lịch dâng lên nhanh chóng. Ảnh: T.Sơn

Ảnh: T.Sơn

Với nhiều người, đi bộ qua vùng ngập là cách tốt nhất để về nhà. Ảnh: T.Sơn

Ba người đàn ông vận chuyển chiếc xe máy qua khu ngập sâu bằng 1 chiếc xe kéo. Ảnh: T.Sơn

Ảnh: T.Sơn

Cầu vượt Láng Hạ tắc cả 2 đầu. Nhiều người dân đi xe máy đã xuống dắt xe. Ảnh: T.Sơn
Cho đến sẩm tối, mặc dù cơn mưa đã ngớt, tuy nhiên với nhiều tuyến đường ngập nước, người dân vẫn di chuyển vô cùng khó khắn.