Người dân đội mưa rét đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày mùng 1 tháng Chạp

Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa rét từ sáng nhưng tại Phủ Tây Hồ và các chùa khác ở Hà Nội rất đông người dân đã đi lễ cầu an trong ngày mùng 1 cuối cùng của năm Quý Mão.

Phủ Tây Hồ là chốn linh thiêng còn lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa tâm linh của Thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là nơi người dân thường xuyên lui tới để cầu bình an, may mắn mà còn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, biểu tượng của Hà Nội.

Dòng người đi lễ trong ngày mùng 1 Âm lịch tại Phủ Tây Hồ đã đông nghịt từ sáng sớm.

Chị Thu Trang (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Chạp cũng là ngày mùng cuối cùng của năm Quý Mão nên tôi đến đây để lễ tạ, cầu bình an, may mắn cho gia đình trong năm Giáp Thìn sắp tới".

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm này, Phủ Tây Hồ rất nhộn nhịp.

Người dân cùng điện thoại để tìm các bài cúng ngay tại Phủ.

Khu vực lễ bên trong Phủ có rất đông người, lễ vật được bày kín tại khu vực trước ban.

Ngày mùng 1 tháng Chạp được coi là ngày có ý nghĩa quan trọng với người dân Việt Nam, là khoảng thời gian mọi người hướng đến Tết Nguyên đán. Mùng 1 tháng Chạp cũng là thời điểm bắt đầu giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn tất các công việc của năm cũ...

Người dân đi lễ với tâm nguyện tạ ơn một năm qua bình an và cầu mong nhiều may mắn cho năm tới.

Phủ Tây Hồ là nơi mọi người đi lễ đông nhất vào các ngày mùng 1 và ngày Rằm hàng tháng. Ngày 3/3 Âm lịch là ngày giỗ Mẫu Liễu Hạnh. Người dân sẽ tổ chức lễ rước kiệu các Mẫu từ Phủ Tây Hồ qua đường Yên Phụ, Cổ Ngư sau đó ngược lại đường Quán Thánh đến đền Nghĩa Lập tại số 32 phố Hàng Đậu lấy mã rồi quay lại. Ngày 6-7/3, tại Phủ tổ chức các cuộc thi văn nghệ, hát chầu văn ở chùa Phổ Linh thuộc thôn Tây Hồ thu hút rất nhiều người tham dự.

P.Chinh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-doi-mua-ret-di-le-phu-tay-ho-trong-ngay-mung-1-thang-chap-169240111152017913.htm