Người dân bối rối với xóm có 4 tên gọi ở Hà Nội

Thường thì mỗi xóm chỉ có một tên nhưng xóm Hạ Hồi ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm lại đang có đến bốn tên gọi tồn tại cùng một lúc, gây nhiều bất cập không chỉ cho người đi đường mà còn cho chính người dân của xóm.

Ngõ xóm Hạ Hồi, ngõ xóm Hà Hồi, xóm Hà Hồi, ngõ Hà Hồi đều là tên gọi của một xóm thuộc địa phận phường Trần Hưng Đạo.

Xóm Hạ Hồi có bốn lối thông với ba con phố Quang Trung, Trần Quốc Toản và Trần Hưng Đạo.Trong đó, ba lối gắn biển tên Hà Hồi, riêng đầu ngõ thông với phố Trần Hưng Đạo gắn biển xóm Hạ Hồi. Vì vậy mà trong ngõ nhiều biển số nhà, cửa hàng cũng mỗi nhà một tên. Gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Là một xe ôm công nghệ mới vào nghề, anh Nguyễn Huy Đại (22 tuổi quê Tuyên Quang) chia sẻ: "Thời gian đầu tôi đi nhận hàng để giao cho khách, người bán hàng hẹn đến ngõ Hạ Hồi thì gọi để chỉ đường, tôi đi lòng vòng mấy lần mới tìm thấy ngõ nhưng khi đi vào ngõ có nhà thì ghi xóm Hạ Hồi, nhà lại có biển Ngõ xóm Hà Hồi, làm tôi đắn đo mãi không biết mình có đang đi nhầm địa chỉ không".

Là người thuê cửa hàng trong ngõ này, chị Nguyễn Hồng Lan cho hay lúc làm biển hiệu cũng băn khoăn lấy tên nào làm địa chỉ. Cuối cùng, chị nhìn mấy cửa hàng bên cạnh ghi Hạ Hồi nên cũng làm theo.

Bà Trần Thị Hoa, Tổ trưởng dân phố số 4 phường Trần Hưng Đạo (gồm toàn bộ xóm Hạ Hồi và hai mặt phố Quang Trung), cho biết xóm Hạ Hồi có 142 hộ với 416 nhân khẩu. Các giấy tờ văn bản từ trước tới nay của người dân đều ghi địa chỉ là xóm Hạ Hồi, người dân cũng quen dùng tên này.

"Người dân ở đây người ta vẫn quen với tên gọi cũ là xóm Hạ Hồi còn với những tên gọi khác thì ít người dùng đến. Việc tên gọi không đồng nhất đối với người dân trong xóm cũng gây ra nhiều khó khăn, đặc biệt là với lớp người trẻ, giấy tờ ghi địa chỉ khác nhau sẽ phiền phức khi làm thủ tục liên quan", bà Hoa nói.

Không chỉ có xóm Hạ Hồi, nhiều phố ở quận Hoàn Kiếm cũng gặp tình trạng tương tự khi được gọi bằng nhiều tên, như phố Tố Tịch, Báo Khánh.

Phố Báo Khánh (phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm) là đoạn đường nối giữa Phố Hàng Trống với phố Lê Thái Tổ. Biển tên đều ghi là Báo Khánh nhưng đa số cửa hàng kinh doanh, thậm chí cơ quan nhà nước lại ghi Bảo Khánh, khiến nhiều người "chẳng biết đường nào mà lần".

Đứng ngơ ngác ở đầu phố với vali hành lý và nhiều túi lớn túi bé, Ngọc Anh cho biết mới từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chơi tiện thể qua thăm bạn. Bạn cô bảo đến đầu phố Bảo Khánh thì vào quán cà phê ngồi đợi.

"Lúc taxi chở tôi đến đầu phố thấy biển ghi Báo Khánh, tôi cứ lo đi nhầm, nên phải gọi bạn tôi để xác minh lại thì bạn tôi bảo đúng chỗ này rồi nên bảo tôi đợi bạn tôi ra. Tôi không biết du khách nước ngoài họ sẽ tìm địa chỉ thế nào với những con phố loạn tên như thế này", anh Hoàng nói.

Phố Tố Tịch nối từ phố Hàng Quạt đến phố Hàng Gai (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) chỉ dài khoảng 100 m, nhưng biển tên thì một đằng mà địa chỉ ghi trên các nhà trong phố lại một nẻo. Do vậy mà tên địa chỉ trong phố cũng "loạn hết cả lên" ai thích tên nào thì để tên ấy, có nhà để địa chỉ là Tô Tịch, có nhà lại để địa chỉ là Tố Tịch.

Biển phố tên Tố Tịch nhưng những nhà trong phố lại ghi địa chỉ là Tô Tịch, có nhà lại ghi Tố Tịch.

Lâm Thùy Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-boi-roi-voi-xom-co-4-ten-goi-o-ha-noi-post1554415.tpo