'Ngựa quen đường cũ'

Bị cáo Nguyễn Thiên My.

Ngày 17-12, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiên Mỹ (37 tuổi, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) án tù chung thân về tội: “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, mặc dù có tiền án 7 năm 6 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng Mỹ vẫn không "cải tà quy chính". 1 tháng sau khi ra tù, Mỹ bắt đầu liên lạc với các đối tượng cộm cán, có biểu hiện hoạt động phạm tội ma túy trên địa bàn để tái lập đường dây mua bán ma túy mới. Ngày 16- 6-2020, Mỹ vào TP.HCM mua 1.000 viên thuốc lắc và 200g hàng khay ketamine với giá 231 triệu đồng của một người không rõ lai lịch và được khuyến mãi thêm 2 gói ma túy. Tối 17-6, khi Mỹ đi xe khách mang ma túy về đến Ngã ba Huế (TP Đà Nẵng) thì bị công an bắt quả tang. Được biết, Mỹ từng có 2 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", ra tù mới được 2 tuần thì tái hoạt động phạm tội.

Đ.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_236177_-ngua-quen-duong-cu-.aspx