Nghiện ma túy và hành trình lao lý
Tròn 30 tuổi nhưng Đỗ Đức Khoa, trú tại thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng có tới 3 lần bị kết án phạt tù. Năm 2007, khi vừa tròn 16 tuổi, Khoa bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm tù với tội danh 'Giết người'. Mới ra tù, năm 2014, Khoa tiếp tục phạm tội và bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà, Lào Cai xử phạt 1 năm tù về tội 'Trộm cắp tài sản'. Rồi chứng nào tật ấy, nghiện ma túy ở thể nặng khiến Khoa tiếp tục phạm tội, mức án 2 năm 6 tháng tù mà Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai mới xử phạt y là hoàn toàn thích đáng.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Buổi xét xử bị cáo Đỗ Đức Khoa, cả 3 người là bị hại đều có mặt tại phiên tòa, họ cùng bị chiếm đoạt xe máy, cùng nghẹn uất, cảm thấy khó dung thứ với người họ đã rất tin tưởng nhưng lại là kẻ lọc lừa, trí trá. Ở hàng ghế dành cho bị hại và nhân chứng, một người trong số đó lên tiếng: “Biết rõ lai lịch rồi, nghĩ là nó đã sửa chữa bản tính sau 2 lần ngồi tù. A ngờ nó vẫn không chừa!”. Người bên cạnh nói đế thêm: “Nó đến làm công cho mình, cũng thấy có vẻ chăm, ngoan, nói chuyện tử tế thì mới tin nó. Đâu biết là nó đóng kịch để sau lừa lấy xe máy của mình mang bán”. Người cuối cùng cũng là bị hại sau cái chép miệng rồi kẻ cả, nuối tiếc: “Nó tới sửa cho mình mấy thứ đồ, thấy cũng khéo tay, biết việc như thợ lành nghề, nói chuyện lại có duyên nên khi nó hỏi mượn xe đi mua sơn mình đưa chìa khóa luôn. Thế mà nó phóng thẳng về Yên Bái bán lấy tiền mua ma túy. Thật hết chỗ nói!”. Câu chuyện rì rầm tới đây thì tiếng tiếng sang sảng của chủ tọa phiên tòa thông báo phiên xử án được bắt đầu vang lên.
Trở lại thời điểm một ngày cuối năm 2020, Đỗ Đức Khoa cùng anh Hoàng Văn Bình, sinh năm 1990 là người cùng xã tới thành phố Lào Cai để tìm mua gỗ làm mộc. Tới đây Khoa gọi điện thoại cho một người có gỗ bán và nói với Bình là phải đi đón “đối tác” tới để thương lượng nhưng kỳ thực Khoa mang xe máy Honda Airblade của anh Bình mang ra đầu cầu Kim Tân bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Đứng chờ bạn mãi không thấy, gọi điện cũng không liên lạc được, lúc này anh Bình mới sinh nghi và tả hỏa nhưng có thể thể tìm đâu xe máy của mình giữa thành phố người xe như mắc cửi. Khoảng 2 tháng sau, trong vai người lao động phổ thông cần việc làm, Khoa tới nhà anh Vi Văn Thắng, sinh năm 1992, trú tại thôn Đất Đèn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai ăn cơm sau đó có mượn xe máy Honda Dream của chủ nhà nói là đi sửa điện thoại nhưng kỳ thực y mang thẳng xe tới phường Lào Cai cầm cố lấy 10 triệu đồng. Thấy chiếc xe còn có giá trị hơn thế, tối hôm đó Khoa tìm một chủ hiệu cầm đồ khác tới chuộc xe rồi bán cho người này chiếc xe của anh Thắng với giá 14 triệu đồng. Biết hành vi phạm tội của mình sớm bị tố giác, xử lý nên ngày hôm sau Khoa tới nhà anh Hoàng Ngọc Đông, sinh năm 1975, trú tại phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai để sửa đồ và tìm cách chiếm đoạt thêm xe máy của chủ nhà. Sau những câu chuyện “trên trời dưới bể”, thấy anh Đông đã tin mình nên Khoa hỏi mượn xe máy Honda Airblade để đi mua sơn nhưng kỳ thực sau đó y chạy xe thẳng về huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bán xe máy lấy 7 triệu đồng tiêu sài cá nhân. Bị điều tra, truy tìm ráo riết sau khi gây hàng loạt vụ chiếm đoạt tài sản, biết không thể mãi lẩn trốn, sau ít ngày chiếm đoạt xe máy của anh Đông, Đỗ Đức Khoa đã tới đầu thú tại cơ quan Công an thành phố Lào Cai.
Bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, phía trước là thử thách đối với Đỗ Đức Khoa trên con đường đoạn tuyệt ma túy và sám hối để thành người lương thiện. Người thân, bạn bè và thậm chí những bị hại của Khoa, ai cũng mong đây là lần cuối cùng trong đời y bị đưa ra xét xử vì hành vi vi phạm pháp luật. Những người dự phiên tòa hôm đó khi dõi theo chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân sau khi kết thúc phiên tòa, họ đều thấy ánh mắt tiếc nuối của Khoa khi nhìn cuộc sống đời thường qua ô cửa nhỏ như quyển sổ học trò.
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/345968-nghien-ma-tuy-va-hanh-trinh-lao-ly