Nghĩa tình nhà Chữ thập đỏ
Nhận được tin ông Hưng - người bạn đồng ngũ ở thôn Đông Xuân cùng xã, vừa khánh thành nhà mới, sáng 27-4, ông Bảng ở đường Núi Đôi xã Sóc Sơn liền khấp khởi đến chia vui.
Đi một vòng thăm ngôi nhà, ông Bảng xúc động nói:
- Mừng cho ông nhé. Nhà mới rất chắc chắn, khang trang nên chắc ông yên tâm rồi nhỉ.
- Cảm ơn ông, cũng là nhờ chương trình “Nghĩa tình nhà Chữ thập đỏ” của Hội Chữ thập đỏ xã, nên gia đình tôi mới có căn nhà này ông ạ. Xuất ngũ về quê làm nông, tôi không may bệnh tật, đau yếu quanh năm, nên mãi vẫn chưa hết khó khăn. Căn nhà cũ xây dựng đã lâu, xập xệ, xuống cấp mà tôi chưa có điều kiện để sửa. Cảm thông với gia đình tôi, Hội Chữ thập đỏ xã đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và Đoàn viên thanh niên Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel trích một phần quỹ hỗ trợ sửa lại ngôi nhà. Tôi rất biết ơn mọi người ông ạ - ông Hưng vui mừng chia sẻ.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Bảng chia sẻ niềm vui với người bạn đồng ngũ. Ông cho rằng, sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đơn vị dành cho ông Hưng - một cựu chiến binh có cuộc sống còn nhiều vất vả, khó khăn, thật sự vô cùng đáng quý. Việc làm này không chỉ tạo động lực cho gia đình ông Hưng, mà còn thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nghia-tinh-nha-chu-thap-do-749052.html











