Nghĩa tình đồng đội: Cựu thanh niên xung phong mong được giúp đỡ

Dắt chiếc xe đạp chở lỉnh kỉnh bì ve chai dựng vào vách tường nhà loang lổ, bà Lường Thị Thắm, ở thôn Bắc Hội Triều, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tất tả vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho người chồng mù lòa và hai cháu nhỏ mồ côi. Qua câu chuyện với bà Thắm, chúng tôi phần nào cảm nhận được cuộc sống khốn khó của gia đình người cựu thanh niên xung phong (TNXP) này...

Năm 1971, khi vừa tròn 18 tuổi, Lường Thị Thắm tham gia lực lượng TNXP, thực hiện nhiệm vụ tại “tuyến lửa” Đường 20 Quyết Thắng, tỉnh Quảng Bình. Sau khi trở về địa phương, bà kết hôn với ông Trương Văn Hùng. Vợ chồng bà Thắm có 5 người con, nhưng do không có điều kiện học hành nên cuộc sống của các con đều phụ thuộc sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Trong đó, người con đầu là anh Trương Văn Định (sinh năm 1979) đã lấy vợ và ở với ông bà. Năm 2015, chị Lê Thị Nguyệt-vợ anh Định, bỗng lên cơn co giật, chưa kịp đưa đi viện cấp cứu thì qua đời. Một năm sau, anh Trương Văn Định không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, bà Thắm phải bán hết tài sản để chạy chữa nhưng anh Định không qua khỏi, để lại hai đứa con nhỏ cho ông bà.

Một mình bà Thắm phải bươn chải lo cho cuộc sống người chồng mù lòa và hai cháu mồ côi. Ảnh: QUANG DUY

Trước những mất mát quá lớn, đôi mắt của ông Trương Văn Hùng mờ dần rồi mù hẳn. Hơn 7 năm qua, một mình bà Thắm bươn chải với nghề nhặt ve chai, cùng số tiền 720.000 đồng chế độ người khuyết tật hằng tháng của ông Hùng và 540.000 đồng chế độ bảo trợ xã hội đối với trẻ mồ côi của hai cháu, để lo cho cuộc sống của 4 người...

Ông Lường Văn Đức, Trưởng thôn Bắc Hội Triều cho biết, gia đình bà Thắm thuộc diện hộ nghèo, các con của ông bà cũng hết sức khó khăn nên không giúp gì được cha mẹ. Năm nay đã 70 tuổi, sức khỏe yếu nhưng một mình bà Thắm vẫn phải lo bươn chải, gồng gánh cả gia đình. Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ nhưng hoàn cảnh gia đình bà Thắm vẫn rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Lường Thị Thắm, thôn Bắc Hội Triều, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa); điện thoại: 0377244923; số tài khoản: 3518205395026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

THIÊN THẢO

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nghia-tinh-dong-doi-cuu-thanh-nien-xung-phong-mong-duoc-giup-do-737747