Nghỉ học sớm vì nghèo lại bị phỏng điện cao thế

Những ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Hà (36 tuổi, ở tại tổ 13, phường Vĩnh Hòa 2, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã không có tết vì đứa con trai năm nay mới 13 tuổi Dương Tuấn Tài bị điện cao thế quật ngã bất tỉnh trên mái tôn nhà do sơ ý khi cầm chổi leo lên quét dọn. Nhờ bà con chòm xóm, người thân góp tiền giúp đỡ, người khác cho mượn tiền nên gia đình mới kịp chuyển cháu Tài từ bệnh viện ở Nha Trang vô TPHCM tiếp tục cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì phỏng nặng, có thể nguy kịch tính mạng.

Ngồi bên đứa con một phần thân thể quấn băng trắng toát (ảnh), chốc chốc lại co giật, rên rỉ do đau nhức, chị Hà mắt đỏ hoe cho biết: Do gia đình quá khó khăn, nên chị gái của Tài đã sớm nghỉ học cùng mẹ làm mướn ở một xe nước mía. Người cha làm nghề kéo lưới mướn trên biển thu nhập bữa có, bữa không. Gia đình 5 miệng ăn phải chạy gạo từng bữa.

Hết học kỳ 1 vừa rồi, em Tài buộc phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ vì không có tiền đóng học phí. Hơn 2 tuần qua ở bệnh viện, gia đình đã tốn hết vài chục triệu đồng tiền thuốc và chi phí ăn uống hàng ngày. Gia đình đã nghèo, nay càng cạn kiệt và thêm nợ nần, không biết sắp tới sẽ ra sao…

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

MAI NGUYỄN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/diachicangiupdo/2014/2/340158/