Nghi án chồng dùng búa sát hại vợ rồi treo cổ tự vẫn

Đi học về nhà, cậu con trai ra phía sau nhà thì phát hiện mẹ nằm chết bên vũng máu, còn bố tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tràm.

Tối 22/9, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) bàn giao thi thể anh Trần Ngọc Hùng (39 tuổi) và chị Huỳnh Thị Kim Thoa (33 tuổi, ngụ xã Hòa Liên) cho gia đình lo hậu sự.

Theo báo Công lý, sự việc được phát hiện vào khoảng 12h cùng ngày tại nhà riêng anh Hùng, chị Thoa ở thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Thời điểm trên, cháu V. (học sinh lớp 8) về nhà không thấy cha mẹ đâu nên chạy đi tìm.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Việt.

Khi đi ra phía sau nhà, bé trai hoảng hốt khi nhìn thấy mẹ nằm bất động bên vũng máu, cạnh đó là chiếc búa nhổ đinh đang dính đầy máu; còn bố tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tràm.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hòa Vang đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tiến hành các bước điều tra.

Chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi được hoàn tất. Theo nhận định ban đầu, do mâu thuẫn anh Hùng đã dùng búa đánh chết vợ sau đó treo cổ tự tử.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, theo một người thân của anh Hùng, gia đình anh này làm ăn thua lỗ nên 1 năm trước, anh Hùung bỏ nhà đi. 2 ngày trước người đàn ông này quay về nhà thì xảy ra vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-an-chong-dung-bua-sat-hai-vo-roi-treo-co-tu-van-255498.htm