Nghe tiếng động, người phụ nữ phát hiện cảnh nổi da gà trong phòng ngủ

Nghe tiếng động lạ, người phụ nữ tỉnh dậy thì phát hiện một con trăn dài 5 mét, nặng 30kg trong phòng ngủ.

Một người phụ nữ tên Trina Hibberd đến từ Queensland, Australia đã bất ngờ ghi lại được hình ảnh một con trăn khổng lồ xuất hiện trong phòng ngủ lúc nửa đêm.

Cụ thể, khi đang ngủ, Hibberd bất ngờ bị đánh thức lúc nửa đêm bởi tiếng động lạ. Cô tỉnh dậy và nghĩ rằng đó là do thú cưng nhà mình chạy nhảy lung tung nhưng không phải.

Ngay sau đó, cô phát hiện ra một con trăn khổng lồ đang trườn qua những khung ảnh, vắt mình lơ lửng qua các phòng. Do không biết phải làm gì với vị khách đặc biệt này nên Hibberd đành gọi cho người bắt rắn vào lúc 4h sáng đến để xử lý con vật. Hibberd thậm chí còn đặt cho con vật cái tên Monty.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con trăn to như vậy, nhiều người không tin vào mắt mình đó là con trăn thật.

"Chắc tôi sẽ khóc thét và chạy ra khỏi nhà mất", "Đây không phải là một con trăn lớn. Nó là một con quái vật siêu khổng lồ"... là một số bình luận được người xem để lại.

Được biết, loài trăn scrub này được coi là loài bò sát lớn nhất tại Australia khi kích cỡ của nó có thể lên tới 8,5m.

Những chú trăn tại Australia thường xuất hiện trong sân của các hộ gia đình tại Queensland do ở đây, chúng có thể dễ dàng tìm thấy thức ăn và có chỗ để trú ngụ trong chính nhà của người dân. Thức ăn chính của chúng là gà, chuột và các loài thú gặm nhấm khác.

"Tôi thấy vui vì Monty đã được chuyển đi. Những người bắt rắn nói với kích cỡ như hiện tại, Monty có thể ăn cả chú chuột túi chứ chẳng đùa", Hibberd.

May mắn là cô đã phát hiện ra con trăn kịp thời. Nếu không, chắc chắn là Hibberd cũng có thể trở thành "bữa ăn" cho con quái vật này.

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-tieng-dong-nguoi-phu-nu-phat-hien-canh-noi-da-ga-trong-phong-ngu-a638028.html