Nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương ra MV hướng về Đà Nẵng

Với ca từ giản dị, gần gũi và giọng hát mộc mạc, MV cover ca khúc Hoa nở không màu (Nguyễn Minh Cường sáng tác) của nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương vừa ra mắt đã chạm đến trái tim người nghe. MV này Hà Chương gửi đến Đà Nẵng, mong muốn nơi đây sẽ sớm vượt qua dịch COVID-19.

Trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng gần đây, nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương đem đến cho khán giả MV cover ca khúc Hoa nở không màu do anh viết lời mới, hát mộc cùng tiếng đàn bầu. Mặc dù đưa đàn bầu vào nhưng Hà Chương vẫn đánh theo kiểu hiện đại, thanh thoát, không nỉ non, giúp người nghe đi vào miền suy tưởng, nhẹ nhàng, đem tới sự gần gũi, yêu thương, cổ vũ.

Xem MV của Hà Chương, khán giả dễ dàng cảm nhận được những ca từ chạm đến trái tim: Đà Nẵng nên thơ bỗng có tin COVID đến trú/ Dịch bệnh tái phát phải cách ly thành phố mộng mơ/ Cách ly phố cổ Hội An/ Cách ly Thánh địa Mỹ Sơn/ Và vùng ngoại ô xung quanh... Hà Chương cũng không quên đưa ra những khuyến cáo của ngành y tế vào ca khúc để mọi người cùng phòng tránh dịch bệnh: Người ơi nhớ câu này/ Đeo khẩu trang ra ngoài/ Và hãy nhớ luôn kèm theo nước rửa tay/ Đừng đến chỗ đông người/ Nếu ho sốt cần đi bệnh viện để được khám ngay trong ngày/ Từ Đà Nẵng về lại nguyên cả trong tháng bảy/ Cần khai báo, đi kiểm tra y tế ngay/ Việt Nam quyết đẩy lùi căn bệnh COVID này... Như bao sản phẩm nghệ thuật khác, MV Hoa nở không màu cho thấy Hà Chương luôn cẩn thận và chau chuốt từ ý tưởng, đều nghĩ tác động của nó đến người trẻ, đến những mảnh đời yếu thế trong cộng đồng, lan tỏa tình người và tính nhân văn.

Nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương đàn, hát trong MV Hoa nở không màu.

Nghệ sĩ Hà Chương vốn không còn xa lạ với công chúng. Nam nghệ sĩ sinh năm 1982 tại Quảng Ngãi. Tuổi lên 2, Hà Chương mất hoàn toàn thị lực, nhưng đam mê nghệ thuật nên anh đã nỗ lực tập chơi guitar, đàn bầu, sau đó quyết tâm đi học chuyên nghiệp. Năm 2004, Hà Chương đỗ thủ khoa chuyên ngành đàn bầu hệ trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2006, anh thi lên hệ đại học và tốt nghiệp năm 2010.

Hà Chương được đánh giá là người có năng khiếu thiên bẩm trong âm nhạc. Anh có thể sáng tác, ca hát, chơi được hơn 10 loại nhạc cụ, từng giành 9 huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu tài năng trẻ Đà Nẵng và toàn quốc. Đến nay, Hà Chương đã sáng tác hàng trăm ca khúc, nổi bật có bài Nắng hát từng vào chung kết Bài hát Việt, bài hát Cõng mẹ đi chơi đưa anh lọt top 3 chung kết Vietnam’s Got Talent. Những năm gần đây, Hà Chương còn là diễn giả thắp lửa đam mê, truyền cảm hứng cho các học sinh, sinh viên trong cả nước qua các chương trình Đánh thức khát vọng, Bứt phá để thành công...

Cách đây không lâu, Hà Chương đã sáng tác bài hát Khát vọng tâm hồn đã được Vụ Thư viện (Bộ VH-TT&DL) ghi nhận là ca khúc giúp lan tỏa văn hóa đọc, truyền nhiều cảm hứng cho thế hệ trẻ. Lời bài hát đề cập đến ý nghĩa của việc đọc sách, khát vọng, ý chí của con người, động viên con người vươn lên khỏi những gian truân, nghịch cảnh; hướng tới lý tưởng sống cao đẹp và khát khao cống hiến cho xã hội. Trung tuần tháng 7/2020, Hà Chương ra mắt tự truyện Nhắm mắt nhìn sao. Tự truyện là những lát cắt xúc động, kỷ niệm mộc mạc, ký ức chân thật, những giọt nước mắt, mồ hôi, cả giấc mơ, phút mủi lòng và cả những phút giây thăng hoa trong cuộc sống của Hà Chương từ thuở ấu thơ đến thành công như hôm nay.

NGUYÊN ANH

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nghe-si-khiem-thi-ha-chuong-ra-mv-huong-ve-da-nang-n179056.html