Ngăn ký ức: Nghe trời gió lộng mà thương
Từ miền ký ức của biển và núi, tản bút của Lữ Hồng mở ra những rung động sâu lắng về thời gian, tuổi trẻ và những cuộc hẹn dang dở. 'Nghe trời gió lộng mà thương' là hành trình trở về - nơi nỗi nhớ không gọi thành tên nhưng cứ đầy lên theo năm tháng.
Lữ Hồng
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ngan-ky-uc-nghe-troi-gio-long-ma-thuong-post584160.html
Tin nóng
15 tuổi, lớn lên ở Úc nhưng mang trong mình cái hồn rất Việt. Nguyễn Phạm Hoàng My đang bước vào điện ảnh Việt Nam bằng cả hai thế giới trong một tâm hồn, và đó là thứ khiến em khác biệt.
Chiều 28-4, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Tổng kết công tác phối hợp sản xuất bộ phim truyền hình 'Không giới hạn'.
Bận rộn cùng các hoạt động của tổ chức Miss World Vietnam, 1 tháng sau đăng quang Hoa hậu Phương Oanh mới có dịp trở về quê nhà Hà Nội. Hình ảnh bộ sưu tập giấy khen của cô 'gây sốt' cộng đồng.
Nhiều khán giả tò mò về cuộc sống hiện tịa của nam ca sĩ thân tình với Lê Phương 20 năm.
Võ Tấn Phát đang là cái tên phủ sóng ngoài rạp, khi đóng chính trong 2 tác phẩm công chiếu dịp 30/4 là 'Heo năm móng' và 'Anh hùng'.
Sau loạt tranh cãi về câu 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu', Hòa Minzy và Cẩm Ly lần đầu thể hiện ca khúc này bằng lời mới tại chương trình 'Âm vang Tổ quốc'.
Tin mới
Vượt qua 19 ứng viên, thí sinh Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh đã đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026.
Với hơn 30 năm giữ vương miện, Giáng My hiện tận hưởng cuộc sống an nhàn tại biệt thự trắng ở tuổi U60, duy trì hình ảnh nghệ sĩ đa năng và sạch bóng scandal.
40.000 khán giả cùng hòa nhịp trong không khí hào hùng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc tại chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc tại SVĐ Mỹ Đình.
Tối 28-4, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bừng sáng với chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Âm vang Tổ quốc'. Sự kiện quy tụ hơn 40.000 khán giả cùng hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng Quân đội, Công an tham gia biểu diễn trong không gian âm nhạc kết hợp trình diễn 3D mapping, laser và pháo hoa hỏa thuật quy mô lớn.
Sau gần một tháng công chiếu, bộ phim 'Song hỷ lâm nguy' chính thức rời rạp với doanh thu chưa đến 15 tỉ đồng. Dù sở hữu ý tưởng có phần mới lạ, tác phẩm của đạo diễn Vũ Hà lại không tạo được sức bật tại phòng vé.
Sau khi ca khúc 'Người Việt mình thương nhau' gây tranh cãi, hai ca sĩ đã sửa phần lời trong buổi biểu diễn tối 28/4.
Nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng vừa trình làng bộ sưu tập (BST) áo dài mới 'Dấu ấn Chăm Pa', cùng với các 'nàng Hậu' góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt.
Từ một câu hát mang ý nghĩa khích lệ trong ca khúc 'Người Việt mình thương nhau', cụm từ 'lúa chín không cúi đầu' bất ngờ gây tranh cãi trên mạng xã hội vì bị cho là trái với hình ảnh quen thuộc của hạt lúa khi vào mùa thu hoạch. Trước phản ứng của khán giả, ê-kíp ca sĩ Hòa Minzy và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã điều chỉnh lại phần lời ca khúc.











