Nàng dâu Việt khoe mẹ chồng 'ngoại' chăm như con ruột, dân mạng đua nhau thả tim

Cô dâu may mắn có được mẹ chồng 'gõ cửa bảo để bà mang tất', nhắc nhở con dâu kỉ niệm ngày cưới và kỷ niệm một năm qua Ý; chăm sóc và yêu thương con dâu không khác gì con ruột.

Từ xưa đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là câu chuyện được nhắc đến rất nhiều trong các blog tâm sự chuyện gia đình, đa phần mọi người thường nghĩ đến những khó khăn, mẫu thuẫn trong quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, càng khó hơn khi mà mẹ chồng và nàng dâu lại sống ở hai vùng văn hóa đối lập nhau. Thế mà, câu chuyện dưới đây lại hoàn toàn khác xa so với những suy nghĩ đã trở thành định kiến của nhiều người.

Mới đây, trên một group mạng xã hội, một nàng dâu có nick facebook là Nga Huỳnh đã chia sẻ câu chuyện cảm động về mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng người Ý khiến cư dân mạng ngưỡng mộ không thôi.

Cộng đồng mạng cảm động trước việc mẹ chồng “ngoại” chăm con dâu còn tốt hơn cả chăm con ruột

Cô viết: 'Sáng nay đang ngủ thì mẹ chồng tôi gõ cửa bảo để bà mang tất mang giầy cho, tôi bầu to nên cúi xuống khó khăn nên chồng tôi toàn mang cho tôi.

Thường thì chồng tôi hay làm việc này nhưng hôm nay chồng tôi đi làm sớm. Và tất nhiên hơi khó nhưng tôi vẫn cố gắng tự mang đc chứ ai lại để 1 bà già mang tất mang giầy cho con dâu thế mà mọi người thấy đấy.

Ảnh dưới là tôi đang chơi game mẹ chồng thì lò mò ghi ghi chép chép, xếp rồi dán cả một buổi chiều, rồi bà sợ chữ bà xấu tôi đọc không ra, bà phải đọc đi đọc lại từng chữ cho tôi nhớ. À đấy là bà đang chuẩn bị đồ đi đẻ cho tôi. Hôm nay cũng tròn 1 năm tôi đến với nước Ý và bà là người nhắc tôi điều đó, ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi ngoài chồng thì bà là người thứ 2 nhớ đến nó.

Nếu nói về bà mẹ chồng của tôi thì không thể nào kể hết cách mà bà chăm sóc, yêu thương tôi con hơn con đẻ mặc dù tôi là người châu á, không xinh đẹp, không vật chất, không gì cả. Tôi may mắn khi lấy được chồng tôi, và có 1 bà mẹ chồng vĩ đại. Tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng tôi thật hiếm mẹ chồng nào trên đời thế này, thật sự muốn nói tôi yêu mẹ chồng rất nhiều'.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết của nàng dâu may mắn đã nhận được hơn 15.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Trong lúc con dâu đang cặm cụi chơi game mẹ chồng thì lò mò ghi ghi chép chép, xếp rồi dán từng túi đồ cho con.

Sợ con dâu chữ xấu, đọc không ra, mẹ chồngphải đọc đi đọc lại từng chữ cho con dâu nhớ.

Nhiều ý kiến đã được gửi tới, trong đó cũng có những facebooker chia sẻ câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của mình: “Mẹ chồng tôi cũng tuyệt vời lắm. Phải nói thật sự tôi có diễm phúc lắm mới được làm con dâu bà. Chính vì bà tuyệt vời nên đẻ ra chồng tôi cũng tuyệt vời vì được mẹ giáo dục tốt.

Các bạn con gái hãy nghĩ tích cực lên chứ đừng ví mẹ người ta rồi người nước ngoài họ thế chứ người Việt Nam cổ hủ lắm này nọ. Ở đâu cũng có người này người kia thôi. Mình phải sống thế nào mới được vậy chứ bây giờ cũng nhiều con dâu đành hanh lắm cơ mà suốt ngày đòi mẹ chòng phải tuyệt như bụt'.

Mẹ chồng chu đáo chuẩn bị, phân loại các túi đồ trước khi con dâu đi đẻ.

Bên cạnh những câu chuyện dở khóc dở cười giữa mẹ chồng nàng dâu, thì cũng có những câu chuyện ấm áp, hòa thuận như trường hợp của cô dâu trên. Qua câu chuyện này, hy vọng mọi người sẽ bớt đi những định kiến sai lầm giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và chúc cô dâu Nga Huỳnh có thật nhiều sức khỏe để chuận bị chạm mốc quan trọng trong cuộc đời.

Gao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nang-dau-viet-khoe-me-chong-ngoai-cham-nhu-con-ruot-dan-mang-dua-nhau-tha-tim-68063.html