Nam thanh niên 3 tuần cưới 2 vợ khiến cư dân mạng dậy sóng
Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện của chị T.D về việc một nam thanh niên trong 3 tuần lấy liền 2 người vợ. Đáng chú ý là câu nói của mẹ chú rể 'Ai cũng cần phải có danh phận, chúng tôi không làm gì sai cả' khiến dư luận bức xúc.
Câu chuyện anh H.N (phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cưới 'liền tay' 2 vợ trong vòng 1 tháng đang được cộng đồng mạng chia sẻ khắp nơi. Cả hai người phụ nữ này đều đang mang bầu và chưa đăng ký kết hôn. Không chỉ bày tỏ sự phẫn nộ với người đàn ông này, nhiều người còn gay gắt cả với bố mẹ của chàng trai.
Chị T.D là một trong hai cô dâu đã đứng lên 'tố' chuyện này trên mạng xã hội. Bài viết của chị D đã nhanh chóng nhận về hơn 25.000 lượt thích, hơn 12.000 lượt bình luận và gần 11.000 lượt chia sẻ.
Trong bài đăng, chị D khẳng định quen anh H.N vào tháng 12/2022, sau đó chị mang thai thì phát hiện anh H.N cũng có con với người yêu cũ là chị L. Ngay sau đó, bố mẹ anh H.N đã tổ chức đám cưới cho con trai và chị D vào ngày 6/8/2023 nhưng vẫn tới dự hôn lễ của con trai với người yêu cũ vào ngày 27/8/2023.
Sự việc này khiến cộng đồng mạng bức xúc và không chấp nhận nổi thái độ hành xử của bố mẹ chú rể. Họ chẳng những không khuyên can con trai mà còn đồng lõa với hành động sai trái của con trai họ. Câu nói của bố anh Nh. khiến cộng đồng mạng nổi giận: "Ai cũng cần phải có danh phận, chúng tôi không làm gì sai cả".
Bài đăng nhận về hàng nghìn lượt bình luận lên án phụ huynh của người đàn ông cưới 2 vợ trong 3 tuần: "Họ ở vậy nhân quả sẽ đến với họ"; "Ui lần đầu thấy có chuyện đi hỏi cưới 2 người. May mắn là phát hiện ra sớm không thì phí thời gian với gia đình tệ bạc, cố lên bà"; "Đúng là không phải gia đình nhà giáo nào cũng đáng kính"; "Gia đình họ ở vậy là làm trò hề cho xã hội, thứ cặn bã bỏ đi"; "Thế thì mình không nên cho nhận cha, nhận cháu nội hay gì cả. Nhà đó dột từ nóc";...
"Tôi cũng có 2 con, cũng không muốn nghiệp. Nhưng đây phải gọi là nhà dột từ nóc, con cái sai tại sao cha mẹ lại làm tiếp"; "Bố mẹ anh N. thử đặt mình vào địa vị của nhà gái xem có chấp nhận được không mà hành xử như vậy"; "Quá khủng khiếp, bố mẹ nghĩ gì mà định xây cả hậu cung cho con trai mình và tự hào về điều đó hay sao vậy";...
Qua sự việc trên, nhiều người đặt ra câu hỏi về đạo đức, trách nhiệm và cách ứng xử trong các mối quan hệ tình cảm và hôn nhân trong xã hội hiện đại ngày nay. Họ đều bày tỏ sự thông cảm cho cô gái trong câu chuyện: "Cố lên em nhé, Mong em sống phần đời còn lại gặp nhiều may mắn, niềm vui trong cuộc sống"; "Thương bạn, chúc bạn rứt ra được gia đình đó càng sớm càng tốt"; "Căn bản chị D giờ cũng không cần đống rác đó nữa rồi, chị muốn chia sẻ để mọi người biết rõ câu chuyện này thôi"; "Đáng thương nhất vẫn là hai đứa trẻ không có một gia đình riêng. Thứ đàn ông đó rồi cũng sẽ bị quả báo";...
Việc chung sống cùng lúc với hai người phụ nữ như vậy lại trái với chuẩn mực đạo đức xã hội và có thể gây ra nhiều hệ lụy về mặt tâm lý, xã hội cũng như trách nhiệm pháp lý liên quan đến con cái.
Vụ việc của anh N. phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa pháp luật, đạo đức xã hội và trách nhiệm cá nhân. Dù pháp luật không cấm việc đính hôn với nhiều người nếu chưa đăng ký kết hôn, nhưng hành vi này vẫn đi ngược với chuẩn mực đạo đức và có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về tình cảm, gia đình và xã hội.
Cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi câu chuyện, mong chờ cơ quan chức năng vào cuộc và có một cái kết công bằng, đỡ tổn thương cho hai nhân vật nữ trong câu chuyện.