Mỹ Tâm nói thẳng với thí sinh: 'Bộ môn này với em chỉ dừng ở mức vui thôi'

Thí sinh Đặng Quốc Phương với giọng hát nhạt nhòa đã không nhận được cảm tình của giám khảo. Mỹ Tâm bộc lộ rõ sự chán nản trên nét mặt và nói thẳng thừng: 'Bộ môn này tôi nghĩ với em chỉ dừng ở mức vui thôi'.

Mỹ Tâm lộ sự chán nản

Mới đây (29/1), chương trình Vietnam Idol đã lên sóng, với sự lộ diện của nhiều thí sinh trẻ tuổi tài năng.

Mở màn chương trình tuần này là Nguyễn Duy Anh, với giọng hát ấm áp, đầy đặn và lối thể hiện nức nở. Mỹ Tâm chưa hài lòng với tiết mục của chàng trai này. Cô nói: "Bạn khá dễ thương nhưng chưa thực sự thuyết phục tôi". Tuy nhiên, cô vẫn chấp nhận nghe theo hai đồng nghiệp để cho thí sinh này đi tiếp.

Mỹ Tâm chán nản

Lê Thị Phương Ly khiến Mỹ Tâm ấn tượng khi tiết lộ là đồng hương cùng quê Đà Nẵng với nữ giám khảo. Có lẽ vì vậy nên Mỹ Tâm khá ưu ái Phương Ly khi nhận xét: "Bạn hát rất tình cảm, các nốt rung của bạn khiến người nghe rung động. Bạn hát hay thật, có tiềm năng. Tôi thích bạn". Nhờ đó, thí sinh này giành hẳn vé vàng vào vòng sau.

Thí sinh Đặng Quốc Phương với giọng hát nhạt nhòa đã không nhận được cảm tình của giám khảo. Mỹ Tâm bộc lộ rõ sự chán nản trên nét mặt và nói thẳng thừng: "Bộ môn này tôi nghĩ với em chỉ dừng ở mức vui thôi".

Nguyễn Lê Diễm Hằng gây ấn tượng khi xuất hiện với phong cách nhí nhảnh, màu mè như cosplay manga Nhật. Cô nàng còn tự tin thể hiện ca khúc do chính mình tự sáng tác. Tuy giọng hát không có nhiều điểm đặc biệt nhưng khả năng tự sáng tác và trình diễn cá tính, chất nhạc riêng của Diễm Hằng lại được lòng các giám khảo.

Lê Phúc Cương với khả năng hát cao

Nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ: "Tôi đồng ý ngay từ đầu. Tôi rất thích bạn vì sáng tác của bạn rất sinh động, đúng tinh thần, con người. Khả năng thanh nhạc của bạn cũng hòa quyện với sáng tác".

Mỹ Tâm nhận định khá nghiêm khắc: "Tôi thì thấy bạn dễ thương, có khả năng sáng tác cao, lại kết hợp được nhiều phong cách đương đại nhưng giọng hát hạn chế, hát chưa rõ lời. Tôi chưa thực sự bị thuyết phục nhưng vẫn cho bạn tấm vé may mắn".

Là một fan của Diva, thí sinh Lê Phúc Cương chọn ca khúc kinh điển All by myself (Celine Dion) để trình diễn và có phong cách rất riêng, quằn quại, lên nốt siêu cao. Màn trình diễn của thí sinh này khiến các giám khảo khá thích thú. Mỹ Tâm phải cười ngặt nghẽo, che miệng thốt lên: "Buồn cười quá". Các giám khảo dù khá phân vân, hoang mang nhưng vẫn chấp nhận cho thí sinh này đi tiếp.

Nguyễn Ngọc Lợi trình diễn khá ổn nhưng lại không có màu sắc riêng. Xem xong phần trình diễn của thí sinh này, Mỹ Tâm tâm sự thật lòng: "Bạn thần tượng Trúc Nhân đúng không? Nghe bạn hát ra hình ảnh Trúc Nhân luôn. Hồi xưa, tôi 16 tuổi, nghe chị Hồng Nhung là hát giống theo, nghe chị Mỹ Linh cũng vậy. Qua 16 tuổi, tôi mới nhận thấy mình cần hát theo phong cách của mình, không nghe theo một người để giống hoàn toàn, điều đó là không nên. Tình trạng của bạn đang bị giống Trúc Nhân quá, không còn là bạn nữa. Cuộc thi này không tìm kiếm những người như vậy". Huy Tuấn và Quang Dũng cũng đồng tình với Mỹ Tâm, không chọn thí sinh này.

Thí sinh Nguyễn Thanh Phúc

Nguyễn Thành Đạt là một trong những thí sinh trình diễn tốt nhất tuần này, với khả năng vừa chơi nhạc cụ vừa hát. Màn trình diễn của anh chàng được đánh giá là chuyên nghiệp, tinh tế, có kỹ năng của người chơi nhạc, lôi cuốn và hấp dẫn. Mỹ Tâm liên tục khen ngợi Thành Đạt.

Xuất hiện cuối cùng, Nguyễn Thanh Phúc khiến mọi người không khỏi hoang mang, choáng váng trước phong cách làm lố quá mức của mình. Anh chàng liên tục làm trò trên sân khấu như một diễn viên hài, ngã ra cả sàn diễn. Tuy tự tin, có khiếu pha trò nhưng thí sinh này lại hát quá dở, không có bất cứ kỹ năng ca hát nào, nên bị loại thẳng. Tuy nhiên, Mỹ Tâm vẫn thân thiện đứng lên ôm Thanh Phúc.

Tùng Ninh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/my-tam-noi-thang-voi-thi-sinh-bo-mon-nay-voi-em-chi-dung-o-muc-vui-thoi-20230730121412246.htm