Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân đến chùa Đậu vãn cảnh, cầu an
Trong tiết trời vào xuân, rất đông người dân và du khách đến chùa Đậu để dâng hương cầu may mắn và bình an cho gia đình.
Hôm nay mùng 2 Tết (18/2), hàng nghìn người dân và du khách đến chùa Đậu (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội) để dâng hương, cầu năm mới bình an.

Hàng ngàn người dân đến cầu an tại chùa Đậu trong ngày mùng 2 Tết
Chùa Đậu có tên chữ là Thành Đạo Tự. Theo truyền thuyết, chùa được xây dựng từ thời Sĩ Nhiếp, vào những thế kỷ đầu công nguyên, cùng với sự tích về Man Nương và Phật Tứ Pháp.

Nét cổ kính của gác chuông chùa Đậu

Khói hương nghi ngút hòa cùng tiếng chuông chùa tạo nên không gian trầm mặc, linh thiêng
Nói đến chùa Đậu, chắc hẳn trong chúng ta không ai không biết đến đây là ngôi chùa nổi tiếng, nơi còn lưu giữ được hai xá lợi toàn thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường.

Dòng người tấp nập không chỉ phản ánh nhu cầu sinh hoạt tâm linh mà còn gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận lợi và an vui
Hai pho tượng nhục thân của hai vị thiền sư được Nhà nước công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2016; chùa Đậu cũng được xác lập kỷ lục là ngôi chùa có tượng nhục thân đầu tiên tại Việt Nam.

Đi chùa đầu năm mới là nét đẹp văn hóa tâm linh người Việt Nam
Chùa Đậu cũng được lưu truyền là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, các bậc chí sĩ cầu nghiệp lớn ở đây đều thi đậu khoa bảng, công thành danh toại; người làm nông cầu mùa màng bội thu cũng được như ý nguyện nên dân gian gọi tên là chùa Đậu.

Người dân thành kính trước xá lợi thiền sư Vũ Khắc Trường

Chùa Đậu là địa điểm được nhiều bạn trẻ tới dâng lễ cầu may cho kỳ thi sắp tới

Các bạn trẻ lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu xuân

Nhiều bạn trẻ xin cho mình chữ "Đăng khoa", "Đỗ đạt"...

Thời tiết ngày mùng 2 Tết rất đẹp, thuận lợi cho người dân và du khách đến vãn cảnh chùa và dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới.

