Mùa xuân độc lập - tự do và trách nhiệm hôm nay
Mỗi độ Tết đến, xuân về, trong niềm hân hoan đón chào năm mới, người Việt Nam càng có dịp lắng lại để suy ngẫm về những giá trị bền vững đã làm nên đất nước. Giữa không khí mùa xuân, độc lập - tự do không chỉ là thành quả lịch sử, mà còn là trách nhiệm lớn lao của mỗi thế hệ hôm nay đối với Tổ quốc. Từ mùa xuân độc lập đầu tiên của dân tộc năm 1946 đến những mùa xuân hòa bình hôm nay, giá trị ấy luôn được gìn giữ và bồi đắp bằng mồ hôi, xương máu và niềm tin son sắt của biết bao thế hệ người Việt Nam. Chính dòng chảy liên tục ấy đã làm nên bản lĩnh, khí phách và sức mạnh để dân tộc ta vững vàng đi qua mọi thử thách của lịch sử.
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn thể quốc dân đồng bào trịnh trọng tuyên bố trước thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Lời tuyên ngôn ấy không chỉ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn khẳng định mạnh mẽ quyền làm chủ thiêng liêng của một dân tộc đã trải qua hàng thế kỷ đấu tranh chống áp bức, nô lệ. Từ thời khắc ấy, vận mệnh dân tộc Việt Nam bước sang trang mới - trang của tự do, độc lập và khát vọng vươn lên.
Để có được mùa thu lịch sử ấy, dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của biết bao thế hệ. Từ chiến khu Việt Bắc, chiến trường Điện Biên, dãy Trường Sơn dằng dặc đến những vùng biển, đảo xa xôi, dấu chân người lính in đậm trên từng tấc đất quê hương. Trong đôi dép cao su mòn gót, manh áo bạc màu và ánh mắt sáng niềm tin chiến thắng, hình ảnh người lính Cụ Hồ đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chính sự hy sinh ấy đã hun đúc nên sức mạnh để đất nước hôm nay nở hoa độc lập, kết trái tự do.
Thời gian lùi xa, nhưng giá trị của sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi mùa xuân đến trên nền hòa bình càng khiến chúng ta thấm thía hơn cái giá của độc lập. Phía sau sự bình yên của phố phường, sắc xanh của ruộng đồng, những chuyến xe sum họp ngày Tết là bóng dáng của những người đã ngã xuống để giữ trọn non sông. Có những người lính mãi mãi nằm lại nơi biên cương, có những chiến sĩ không trở về từ biển cả, nhưng máu xương họ đã hòa vào đất mẹ, làm nên dáng hình Tổ quốc hôm nay.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cõng trên vai ước mơ đến trường của trẻ em vùng biên vào mùa nước nổi.
Trong hòa bình, hình ảnh người lính vẫn hiện diện vững vàng trong đời sống xã hội. Họ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; họ có mặt nơi thiên tai, dịch bệnh, sẻ chia gian khó với nhân dân. Từ chiến tranh đến thời bình, từ những trận đánh oanh liệt đến những nhiệm vụ thầm lặng, người lính Việt Nam vẫn là biểu tượng của lòng trung thành, kỷ luật, đức hy sinh và tinh thần nhân ái.
Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc đoàn viên, mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Lòng biết ơn ấy cần được chuyển hóa thành ý thức trách nhiệm trong hành động: Giữ gìn hòa bình, trân trọng độc lập, xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần độc lập - tự do càng mang ý nghĩa thời sự sâu sắc. Đó là nền tảng để Việt Nam kiên định con đường đã chọn, phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, làm chủ khoa học - công nghệ, chủ động hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trách nhiệm ấy đặc biệt đặt lên vai thế hệ trẻ - những người tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) hướng dẫn người dân quét mã QR hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm.
Nhìn lại chặng đường đã qua, 80 năm không phải là quãng thời gian dài trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhưng đủ để khẳng định sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là sức mạnh của niềm tin, của khát vọng độc lập, tự do và của tinh thần đoàn kết được hun đúc qua bao thế hệ.
Trong không khí thiêng liêng của mùa xuân mới, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại vang lên như một chân lý bền vững: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi, để Việt Nam vững bước tiến lên, để sự hy sinh của các thế hệ cha anh được hóa thành hòa bình và hạnh phúc, và để mỗi mùa xuân trên đất nước này mãi là mùa xuân của độc lập - tự do.











