Mourinho – Người thích phiêu lưu

(BongDa.com.vn) - Jose Mourinho là như vậy, chẳng có bất kỳ nơi nào níu giữ được người đàn ông của danh hiệu này và việc ông rời Inter cũng là một điều hết sức tự nhiên.

>>Mourinho mơ về “cú ăn ba” cùng Real Madrid >>Pique hoài nghi về sức mạnh của "RealMourinho" Ngày những Internista tận hưởng trong niềm hân hoan chiến thắng và cú ăn ba lịch sử vĩ đại thì cũng là lúc họ chuẩn bị cho cuộc chia ly Jose Mourinho, vị kiến trúc sư đã xây dựng lên một Inter tuyệt vời nhất kể từ ngày Massimo Moratti nắm giữ đội chủ sân Giuseppe Meazza. Mourinho đã mang lại cho Inter đỉnh cao tham vọng. Ảnh: Getty. Trong khi nhà tân vương châu Âu đang sống trong cảm giác tuyệt vời của lần trở lại chiếc ngai vàng sau 45 năm thì Mourinho cũng có những trăn trở, lo âu cho một chuyến phiêu lưu mới. Vì ông hiểu sau đêm ngày 22.05 vừa qua thì ông sẽ không trở lại với nước Ý để tiếp tục công việc thường nhật của mình như đã làm trong 2 năm qua mà sẽ ở lại với sân Santiago Bernabeu để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước ngày Perez giới thiệu ông tới đông đảo các CĐV của Real Madrid. Việc vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai ý định ra đi: “Trận chung kết Champions League hồi còn ở Porto là lần cuối cùng tôi dẫn dắt đội bóng này. Và giờ đây, tôi nghĩ mọi thứ cũng sẽ như vậy. Nếu tôi muốn đến một nơi nào đó để tiếp tục chinh phục danh hiệu thì chắc chắn sẽ là Real Madrid. CLB này muốn chiến thắng, muốn danh hiệu còn tôi muốn tìm thử thách mới. Tham vọng ấy kết nối chúng tôi với nhau. Tôi đang theo đuổi mục tiêu vô địch Champions League với 3 đội bóng khác nhau. Xin cảm ơn Inter, gia đình của tôi. Dù tiếc nhưng đã đến lúc phải nói lời chia tay.” Giờ nhiệm vụ của Mourinho là "phục hưng" Real Madrid. Ảnh: Getty. Những tâm sự đầy trắc ấn nhưng cũng rất thẳng thắn mà Mourinho dành cho những Interista, cho các học trò và cho Chủ tịch Perez. Nơi thứ 4 trong gần 4 năm mà Mourinho sẽ đặt chân tới sẽ là “Dải ngân hà 2.0” của Florentino Perez. Những phút giây hạnh phúc với Inter rồi sẽ trôi qua, họ sẽ phải bắt tay chuẩn bị cho mùa giải mới, cho thời gian không còn người thuyền trưởng Mourinho. Inter sẽ không còn Mourinho cũng như cái ngày mà FC Porto, Chelsea buồn vì Mourinho ra đi nhưng nếu như ở Chelsea, ông bị Abramovich đẩy đi thì ở Porto và Nerazzurri, khi thành công đã là bước đệm để cho vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đi tìm thành công mới, tìm thử thách mới. Mourinho giống như Sinbad huyền thoại, luôn muốn tìm tòi những cái mới và anh luôn thành công. Hẳn lúc này, mỗi khi nghĩ tới ngày Mourinho tới với Madrid, các Interista cũng lo lắng lắm, họ có thể lo những Maicon, Sneijder, Diego Milito sẽ theo chân “Special One” tới Bernabeu nhưng buồn nhất có lẽ là từ đây sẽ không thể chứng kiến Mourinho tung hoành ở sân Giuseppe Meazza được nữa. >>Mourinho mơ về “cú ăn ba” cùng Real Madrid >>Pique hoài nghi về sức mạnh của "RealMourinho" Tương Minh

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/102070_Mourinho_%E2%80%93_Nguoi_thich_phieu_luu.aspx