Một Phnom Penh năng lượng mùa SEA Games

Phnom Penh yên bình đã 'thay da đổi thịt' sau 6 năm đón chúng tôi trở lại. Đặc biệt hơn, thủ đô của xứ Angkor càng trở nên xinh đẹp và lung linh sắc màu khi được khoác lên tấm áo 'SEA Games 32' - kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên được tổ chức tại Campuchia.

Đường sá Phnom Penh mùa SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thành phố yên bình

Đặt chân xuống sân bay Phnom Penh, từ xa đã vang vọng những nhịp điệu truyền thống của người Khmer được đoàn văn công biểu diễn chào đón. Một lời chào ấn tượng mà nước chủ nhà SEA Games 32 gửi đến các vị khách quốc tế.

SEA Games từ lâu đã không còn là sự kiện thể thao đơn thuần, khi ban tổ chức luôn cố gắng lồng ghép các hoạt động văn hóa - du lịch, để tạo ra cho đại hội sự mềm mại và mang đến ý nghĩa đáng nhớ với người tham gia. Sự kết hợp này sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, đem đến nguồn thu lớn cho nước chủ nhà. Bởi đăng cai SEA Games là cơ hội không thể nào tốt hơn để quảng bá hình ảnh Campuchia đang từng ngày đổi mới, xen lẫn bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của nền văn minh Angkor cổ đại.

Phương tiện giao thông chính là ô tô, Tuk Tuk và xe gắn máy, đường sá ở Phnom Penh nay đông và nhộn nhịp hơn. Điều để lại ấn tượng cho chúng tôi là hiếm gặp tiếng còi xe, và mọi người di chuyển theo hàng, thẳng lối, không vội qua mặt nhau. Người dân tìm đủ cách nhường đường cho đoàn xe chở quan chức, đoàn thể thao dự SEA Games. Đôi khi vào giờ cao điểm, sự ùn ứ xuất hiện, một số phương tiện leo lề, nhưng cũng chẳng thấy vẻ mặt bực bội từ những người tham gia giao thông...

Nhịp sống của Phnom Penh mang nhiều nét tương đồng TPHCM, cảnh buôn bán vỉa hè, đỗ xe tự do dưới lòng đường... không hiếm. Còn có những con đường chưa được rải nhựa, mà ở Việt Nam thường gọi là... đường về thôn. Nhiều người Campuchia rành tiếng Việt, đã hỗ trợ nhóm phóng viên Việt Nam rất nhiều. Chúng tôi chủ động thuê phòng gần tổ hợp thể thao Olympic, không chỉ thuận lợi trong việc di chuyển đến các địa điểm thi đấu, mà còn có dịp chiêm ngưỡng những tuyến phố chính của thủ đô. Thấp thoáng chùa tháp cổ kính, nhiều di tích thời phong kiến, những ngôi biệt thự kiến trúc thời Pháp thuộc... xen lẫn băng rôn, áp phích tuyên truyền về SEA Games 32 được căng và trưng bày từ trung tâm ra đến ngoại ô, đón du khách nườm nượp đến.

Nụ cười của người Khmer

“Nụ cười của người Khmer” là một chương đã tạo nên ấn tượng trong lễ khai mạc SEA Games 32, mô tả đất nước Campuchia chào đón bạn bè quốc tế bằng sự thân thiện và hiếu khách, khẳng định sự hòa nhập với cộng đồng thế giới. Nụ cười ấy còn được chúng tôi cảm nhận rõ trên nét mặt của người dân, từ nhân viên ban tổ chức nhiệt tình, đội ngũ an ninh hùng hậu, đến lực lượng tình nguyện viên trẻ trung - năng động...

Nụ cười của đoàn văn công biểu diễn các tiết mục truyền thống Khmer ở sân bay Phnom Penh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chị Chhon Navy (34 tuổi), hỗ trợ truyền thông môn bóng đá nam SEA Games 32, kể cho chúng tôi nghe về công việc của mình, bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng đến tối muộn mới trở về tổ ấm. Khối lượng công việc bộn bề được lập trình suốt thời gian diễn ra đại hội. Dù ngủ không đủ giấc và chưa có bữa ăn nào đúng giờ, đủ chất dinh dưỡng, nhưng với chị Navy, được đóng góp một phần nhỏ công sức cho sự thành công chung của đại hội đã là niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Chị mong sự tiếp đón nồng hậu sẽ giúp Campuchia vun đắp tình hữu nghị cho ngôi nhà chung ASEAN.

Trước khi ngọn lửa thiêng SEA Games được thắp sáng ở kỳ đài Techo Morodok vào tối 5-5, thì các môn thi đấu đầu tiên đã khởi tranh trước đó 1 tuần. Người dân Campuchia cổ vũ các đội tuyển thể thao đến tranh tài bằng sự hồn nhiên, vô tư và công bằng. Quả thật, không gì quảng bá hình ảnh đất nước, con người xứ Chùa Tháp tốt bằng những khán đài lèn kín khán giả, tạo ra một bầu không khí lễ hội thể thao. Tin chắc một điều, giới mộ điệu thể thao xứ này sẽ đồng hành với các đoàn thể thao trong khu vực, buộc mọi người nhớ mãi về một đất nước Campuchia xinh đẹp.

Thủ đô Phnom Penh đang sống trong bầu không khí sục sôi do ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á mang đến. Còn những vị khách quốc tế như chúng tôi thì cảm nhận rõ sự yên bình và an toàn khi đặt chân đến quốc gia xinh đẹp này.

HỮU THÀNH Từ Phnom Penh, Campuchia

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mot-phnom-penh-nang-luong-mua-sea-games-post688603.html