Một người mẹ nghèo đang chờ phép màu sự sống...

Căn bệnh tim mạch hiểm nghèo đang từng ngày rút cạn sức lực của bà Nguyễn Thị Mai (SN 1954, thôn Khánh Bình, xã Quế Phước), đẩy người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều vào lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Trong khi đó, gánh nặng chi phí điều trị kéo dài đang khiến gia đình vốn đã khó khăn rơi vào cảnh kiệt quệ, bế tắc.

Bà Nguyễn Thị Mai đang được chăm sóc đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Mai đang được chăm sóc đặc biệt.

Theo ông Võ Văn Hữu, chồng bà Mai, từ ngày 11/12/2025, bà được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Gần hai tháng qua, để giành giật từng nhịp tim cho người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều, các bác sĩ liên tục hội chẩn, thực hiện nhiều can thiệp và phẫu thuật chuyên sâu như thay van động mạch chủ qua da, thay van sinh học, bắc cầu mạch vành, khâu thủng thất trái… Mỗi ca mổ là một lần níu giữ sự sống bằng những kỹ thuật y khoa hiện đại nhất.

Thế nhưng, trái tim đã tổn thương nặng khiến cơ thể bà Mai không còn đủ sức chống chọi. Hàng loạt biến chứng nguy hiểm xuất hiện: suy thận, liệt ruột, rối loạn đông máu, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy hô hấp. Hiện bà phải thở máy, điều trị và theo dõi đặc biệt trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Ở quê nhà xã Quế Phước, gia đình ông Hữu - bà Mai tất bật mưu sinh bằng quầy tạp hóa nhỏ trước hiên nhà, thu nhập mỗi tháng chưa đến 3 triệu đồng.

Bản thân ông Hữu mang dị tật ở chân, việc đi lại, lao động nặng đều hạn chế. Cuộc sống vốn đã chật vật nay gần như kiệt quệ khi biến cố bệnh tật ập đến. Đến thời điểm này, chi phí điều trị cho bà Mai đã vượt hơn 1 tỷ đồng - con số ngoài sức tưởng tượng của một gia đình nghèo.

Vợ chồng ông bà có ba người con. Con trai vướng vào vòng lao lý; hai con gái phải tha phương làm thuê ở miền Nam, chắt chiu từng đồng gửi về phụ giúp cha mẹ nhưng vẫn không đủ gánh nổi viện phí ngày một chồng chất.

Những ngày cận Tết, ngôi nhà nhỏ ở thôn Khánh Bình càng thêm vắng lặng. Ông Hữu lặng lẽ trông coi quầy tạp hóa đơn sơ, vừa thấp thỏm lo tiền viện phí, vừa mong mỏi một phép màu để người vợ tảo tần sớm được trở về với cuộc sống đời thường.

Mọi sự sẻ chia, giúp đỡ xin được gửi về con gái ông Hữu là chị Võ Thị Kiều Dung, số tài khoản 48514947, Ngân hàng ACB, để tiếp thêm hy vọng trên hành trình giành lại sự sống cho bà Nguyễn Thị Mai.

LỮ PHÚC HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-nguoi-me-ngheo-dang-cho-phep-mau-su-song-3323535.html