Một mình một dáng, Pisa
Một mình một dáng, Pisakỳ quan thì cũng người ta, khác nào?

nghiêng là duyên, thẳng có sao?
đã thương, trời đất lộn nhào vẫn thương
Kiếp người lóa nắng trắng sương
tử sinh hun hút đoạn trường giá băng
yêu là tự mất thăng bằng
là dan díu cái vĩnh hằng chung chiêng
(Mùa dịch Covid-19, nhớ Italy)
CAO XUÂN SƠN
Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mot-minh-mot-dang-pisa-651259.html
Tin mới
Không ít bậc cha mẹ dành cả cuộc đời để vun vén cho con cái với niềm tin rằng càng hy sinh nhiều thì càng nhận lại sự yêu thương, kính trọng khi tuổi xế chiều.
Ngày 8/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh viện đã kích hoạt 'báo động đỏ' nội viện, cứu sống một du khách nước ngoài bị đa chấn thương nguy kịch sau tai nạn giao thông.
Ngủ ít cả tuần rồi ngủ bù cuối tuần tưởng là giải pháp thông minh, nhưng có thể đang khiến đồng hồ sinh học rối loạn và sức khỏe suy giảm.
Nước lá tre là thức uống giúp giải nhiệt, làm dịu cảm giác nóng trong, khô miệng hay bứt rứt khó chịu trong cơ thể. Không những thế, trong lá tre còn chứa nhiều thành phần hỗ trợ bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp.
Từng đứng chung sân khấu với những tên tuổi lừng danh của cải lương như Minh Phụng, Minh Vương, Lệ Thủy, nhưng ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Vũ Quang (thường gọi là Quang nhỏ) lại đang trải qua những tháng ngày vô cùng cơ cực. Không nhà cửa, bệnh tật bủa vây, ông phải ngủ tại quán cà phê võng suốt nhiều tháng qua để tiết kiệm tiền sinh sống.
Ung thư phổi giai đoạn IV di căn xương, đối mặt nguy cơ gãy xương khiến người đàn ông 39 tuổi gần như mất khả năng đi lại. Tuy nhiên, nhờ điều trị đích kết hợp phẫu thuật thay khớp háng và phục hồi chức năng tại Bệnh viện K, người bệnh không chỉ giữ được đôi chân mà còn tự đạp xe đưa con đi học...
Xuất hiện vết loét ở bên phải khoang miệng suốt hơn 2 tháng, người đàn ông chủ quan nên không đi khám mà chỉ tự mua thuốc bôi để điều trị.
Dưới bóng mát sân chùa, nơi tiếng chuông chùa thỉnh thoảng ngân vang làm tan đi phần nào cái nóng oi ả của buổi chiều tà, có những giọt nước mắt đã rơi.








