'Mỗi ngày học online là một ngày căng'
Việc dạy học online cho học sinh các cấp học (trừ mầm non) trên địa bàn thành phố Đông Hà đã diễn ra 2 tuần. Tuy học sinh tiểu học bước đầu làm quen được với hình thức học này nhưng vẫn có nhiều câu chuyện 'cười ra nước mắt' được phụ huynh chia sẻ xung quanh việc học online cùng con.

Một giờ học online của học sinh lớp 1-Ảnh: H.N
Cô dạy đi, mẹ dạy lại
Giờ học online của con bắt đầu từ 19 giờ thì từ 19 giờ kém 20 phút, cả gia đình chị Thùy Trâm, phường Đông Lương đã nhộn nhạo cả lên. Tất cả đều liên quan đến công tác chuẩn bị cho giờ học của cô con gái năm nay vào lớp 1. Nào đèn học, nào bàn, nào sách vở, tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến giờ học, “tiểu thư” nhà chị chỉ việc đủng đỉnh ngồi vào bàn, nhưng mắt vẫn nuối tiếc nhìn vào màn hình ti vi vì đang xem dở bộ phim hoạt hình.
Giờ học đầu tiên là môn tiếng Việt. Màn hình bật lên. Chị Trâm suýt bật ngửa vì đồng loạt những âm thanh chào hỏi, gọi tên và cả “tố cáo” lẫn nhau vang lên (vì trong lớp có nhiều bạn học chung mẫu giáo). Cô giáo liên tục nhắc tắt micro nhưng xem chừng màn chào hỏi của học sinh quá sôi nổi, lấn át cả lời cô. Ổn định trật tự thì nửa giờ học trôi qua.
Con gái chị, miệng thì sang sảng đọc theo cô: Nét nghiêng, nét thẳng, nét cong… nhưng mắt thì cứ nhìn vào màn hình của các bạn trong lớp để tìm bạn quen. Vì vậy, khi chỉ vào từng nét hỏi lại là đứng hình. Đặt bút viết thì hàng nào đồ theo còn tạm được, hàng nào chỉ chấm vài điểm là…cắn bút. Cô hướng dẫn đếm ô để viết nhưng chỉ đếm được ô chẵn, chứ nét nào nằm ở vị trí 1/2 hoặc 2/3 ô là y như rằng viết lung tung.
Với hình thức học online, giáo viên không thể kiểm soát học sinh có thật sự hiểu bài và làm được đúng theo hướng dẫn hay không. Trong khi đó, thao tác của học sinh lớp 1 rất chậm, nhiều bố mẹ ngồi cạnh sốt ruột, có thể hỗ trợ hoặc làm hộ con. Ngày nào cũng ngồi cạnh con học online, nhưng quả thực nếu chỉ ngồi để hỗ trợ con về mặt kỹ thuật thì tiết học đó coi như không thu lại kết quả gì. Vì thế sau khi kết thúc việc học online với giáo viên, chị Trâm đều phải ngồi dạy lại cho con. Không riêng chị, nhiều phụ huynh có con học tiểu học, nhất là lớp 1, lớp 2 đều thế.
Cô giảng bài, trò bỏ đi chơi
Giờ học online của con trôi qua gần 1 tiếng đồng hồ, thấy con chăm chú nghe giáo viên giảng bài nên chị Thanh Nhàn, Phường 5, TP. Đông Hà yên tâm xuống bếp. Vậy nhưng chỉ trong tích tắc, khi chị vào, máy ipad vẫn để nguyên trên bàn, tiếng giáo viên giảng bài vang vang nhưng con chị chạy đi đâu mất. Quáng quàng tìm con nhưng khắp tầng 1 không có, chạy lên tầng 2 thì thấy con bé đang lục tìm đồ chơi… với lý do “học chán lắm”.
Con chị Nhàn năm nay lên lớp 3 và đã từng trải qua hình thức học này trước đó. Tuy nhiên, vốn là một đứa bé hiếu động, nên việc phải ngồi 2 tiếng liền trên máy tính đối với nó là một cực hình. Hứng thú duy nhất của con chị là thỉnh thoảng thấy bạn nào bật micro thì liền nhanh nhảu bật micro của mình lên để tranh thủ nói vài câu với bạn.
Còn trong lớp học của con gái chị Thùy Trâm, việc trẻ tự ý rời khỏi vị trí học nhân lúc ba mẹ không để ý cũng xảy ra thường xuyên. “Có hôm, lớp học đang diễn ra thì nghe tiếng gọi hớt hải của một phụ huynh: Bo, Bo đâu rồi. Ra học. Có nghe không? Bo, Bo… Nhiều người không nhịn được cười. Mọi người sau này đùa nhau đó là do lỗi “quên tắt micro”, chị Trâm kể lại.
Vẫn biết học online thì ba mẹ phải ngồi cạnh con, tuy nhiên nhiều phụ huynh đi làm cả ngày vất vả, tối về vừa canh con học, vừa để tâm với việc nhà nên đôi khi xao nhãng. Tranh thủ khoảng “thời gian vàng” đó, các bé có thể biến mất khỏi màn hình bất cứ lúc nào.
Cô ơi, cô đâu rồi?
Mọi người thường chế câu: “Tiếng cô vang rừng núi, sao không…học sinh nào trả lời” theo lời của một bài hát để nói đến việc giáo viên dạy trên màn hình, còn học sinh tự bỏ đi chỗ khác hoặc mãi làm việc riêng, không để ý đến bài giảng. Nhưng trên thực tế, nhiều lớp học cũng xuất hiện việc tiếng học trò “vang rừng núi” nhưng không thấy cô trả lời. Ấy là trong tình huống mạng của giáo việc bị rớt, dẫn đến cô bị “out” ra khỏi màn hình.
Chị Quỳnh Như, phường Đông Lương, TP. Đông Hà kể câu chuyện về tình huống trên trong lớp học của con mình: Lớp học online vốn không bao giờ yên ắng hoàn toàn, cô nhắc bạn này thì bạn khác bật micro. Vậy nhưng, khi mạng của giáo viên bị “out” thì sự nhốn nháo đó mới đẩy lên cực điểm. Đồng loạt 36 micro bật lên. Đồng loạt câu hỏi: “Cô ơi, cô đâu rồi?” cũng vang lên. Tôi tắt micro thì con gái mếu máo, mẹ không để con đi tìm cô, nhỡ cô bị “bắt cóc” thì sao…
Nhà này la hét, nhà kia nghe
Việc phụ huynh thiếu kiên nhẫn dẫn đến quát nạt con trong thời gian học online cũng diễn ra thường xuyên. Câu chuyện này được nhiều phụ huynh chia sẻ với nhau để rút kinh nghiệm. Vậy nhưng sợi dây kinh nghiệm càng rút lại càng dài, bởi lẽ mỗi giờ học là một tình huống. Có vợ chồng đã phân công nhau thời gian ngồi cạnh con, ngày chẵn mẹ ngồi kèm và ngược lại ngày lẻ là ba kèm.
Tuy nhiên, có khi tiết học đang diễn ra đã phải thay người vì phụ huynh không thể kiên nhẫn hơn. “Giờ học tiếng Anh, cô cho học sinh đọc bảng chữ cái. Cô phát âm rõ ràng là ây, bi, ci nhưng con trai tôi cứ đọc a, b, c. Dù tôi có ngồi cạnh nhắc thì nó vẫn thủng thẳng đọc theo cách nó hiểu, còn khẳng định cả cô và ba đều sai. Quá ức chế, tôi phải đổi vị trí để mẹ cháu kèm tiếp thời gian còn lại”, một phụ huynh chia sẻ.
Nhưng đó là câu chuyện diễn ra trong nội bộ gia đình và phụ huynh còn kiềm chế được. Trên thực tế xảy ra nhiều tình huống nhà này quát con nhà kia nghe. Lỗi ở đây cũng là do… vô tình bật micro. “Có hôm, cả lớp giật bắn vì tiếng quát tháo của một phụ huynh: Trời ơi, đầu óc con nhồi toàn bã đậu à? Học ri thì chết. Hoặc: Có chịu học không, ba mẹ kêu công an tới ngay. A lô, chú công an phải không…và sau những lời quát nạt đó là tiếng khóc của con trẻ.
Cũng dễ hiểu, phụ huynh không phải ai cũng có kỹ năng sư phạm, có người cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về phải ngồi bên con mấy tiếng đồng hồ nên nhiều khi thiếu kiềm chế. Con trẻ thì nhiều em chưa nhận thức được việc học ở trường và ở nhà khác nhau như thế nào, ưa gì làm nấy, dẫn đến đôi bên đều căng như dây đàn”, chị Nhàn kể.
Vẫn biết thái độ của phụ huynh là yếu tố quyết định việc học trực tuyến của con có thành công hay không. Vẫn biết phụ huynh cần phải kiên nhẫn đi từng nhịp cùng con nhưng chỉ những ai trong cuộc mới thấy “dặm trường” của việc học online này gian nan biết chừng nào. Một tin vui khiến nhiều phụ huynh nhẹ bớt nỗi lo đó là mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tổ chức dạy học trực tuyến giảm bớt các môn học đối với cấp tiểu học; không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với học sinh lớp 1, 2 trong khoảng thời gian này, khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ.
Nhưng có lẽ, điều mà mọi người mong mỏi nhất lúc này là cầu cho COVID-19 sớm được kiểm soát để con mình “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” chứ không phải là “mỗi ngày học online là một ngày căng” như bây giờ.











![[Video] Phú Thọ: Cứu sống trẻ 15 tháng tuổi bị ong vò vẽ đốt 60 nốt](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_21_14_55665148/a88c3a4d74069d58c417.jpg)