Mới mẻ Lễ hội chùa Nhẫm Dương

Lễ hội chùa Nhẫm Dương (Kinh Môn, Hải Dương) năm nay diễn ra trong bối cảnh hồ sơ quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới vừa hoàn thiện (trong đó có di tích chùa Nhẫm Dương).

Ngày 13/4 (tức 5/3 âm lịch), tại chùa Nhẫm Dương, UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương), Tổ đình Thánh Quang (Sơn môn Thiền phái Tào Động Việt Nam) khai hội truyền thống chùa Nhẫm Dương và tưởng niệm 320 năm ngày Thánh tổ Quốc sư Đạo Nam Thông Giác Thủy Nguyệt nhập niết bàn (1704-2024).

Màn trống khai hội chùa Nhẫm Dương sáng 13/4

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, thị xã Kinh Môn và đông đảo tăng ni, phật tử, du khách làm lễ dâng hương

Lễ hội truyền thống chùa Nhẫm Dương năm nay có nhiều nét mới. Lễ hội được tổ chức trang trọng với quy mô cấp thị xã, tại khuôn viên sân rộng hơn 4.000 m² mới được cải tạo, mở rộng, phục vụ hàng nghìn nhân dân và du khách về tham dự.

Lễ hội năm nay được tổ chức tại khuôn viên sân bê tông rộng hơn 4.000 m², mới được cải tạo, mở rộng, phục vụ hàng nghìn nhân dân và du khách về tham quan, chiêm bái

Đặc biệt, lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh UBND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Giang vừa hoàn thiện Hồ sơ quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thị xã Kinh Môn có di tích chùa Nhẫm Dương và động Kính Chủ đóng góp vào hồ sơ trên, hy vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch.

Đồng chí Trương Đức San, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn đánh trống khai hội

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh chiêng khai hội

Lễ hội truyền thống chùa Nhẫm Dương diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 13-14/4 (tức ngày 5-6/3 âm lịch), với 2 phần. Phần lễ gồm các nghi thức: rước nước; rước lân rồng; niệm phật cầu gia bị; thỉnh chiêng, đánh trống; cung tuyên lược sử của Thánh tổ Thủy Nguyệt; dâng hương. Phần hội có các hoạt động phong phú như: hát chèo, dân ca; giải cờ tướng mở rộng; các trò chơi dân gian (kéo co, nhảy bao bố, bắt chạch trong chum)…

Lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm nhằm tri ân công đức của Thánh Tổ Thủy Nguyệt. Đây là hoạt động văn hóa lâu đời gắn liền với chốn Tổ Thiền phái Tào Động Việt Nam này.

Lễ rước được bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/4, mở màn cho các nghi thức quan trọng tại lễ hội chùa Nhẫm Dương

Nghi thức rước nước tại giếng Nhẫm

Tổ Đình Thánh Quang (chùa Nhẫm Dương) được xây dựng từ thời Trần (1225-1400). Nơi đây đã trở thành trung tâm Phật giáo lớn thời Trần và thời hậu Lê. Chính từ mảnh đất linh thiêng này đã hun đúc và xuất hiện nhiều bậc cao tăng, quốc sư, thiền sư nổi tiếng trong sự nghiệp hộ quốc an dân. Đặc biệt, khoảng thế kỷ XVII, Tào Động Tông do Thiền sư Thủy Nguyệt, pháp danh Đạo Nam Thông Giác truyền vào Việt Nam. Đệ nhất tổ-Quốc sư Đạo Nam Thông Giác Thủy Nguyệt đã tu hành và viên tịch tại hang Thánh Hóa. Vì vậy tổ đình Thánh Quang trở thành chốn tổ của Thiền phái Tào Động Việt Nam. Ngày hóa của Thánh tổ Thủy Nguyệt trở thành lễ hội truyền thống chùa Nhẫm Dương, diễn ra từ ngày mồng 5-7/3 âm lịch hằng năm.

Nghi thức thả bóng bay, cầu quốc thái dân an

Màn múa lân đặc sắc trong lễ khai hội

Đệ nhất Tổ sư phái Tào Động Thủy Nguyệt sinh năm 1637, quê ở đạo Sơn Nam, Thái Bình ngày nay. Sau nhiều năm xuất gia học đạo, ngài tiếp tục chu du sang Trung Hoa. Ngài được ban pháp hiệu Thông Giác Đạo Nam Thiền Sư. Năm 1667, Thiền sư Thủy Nguyệt về nước, đi nhiều nơi như chùa Côn Sơn, Quỳnh Lâm, Yên Tử thuyết pháp, phổ độ chúng sinh. Sau Thiền sư về trụ trì chùa Nhẫm Dương. Đến năm 1704, Thiền sư Thủy Nguyệt viên tịch. Ngài được vua Lê sắc phong làm Đại thánh Đông Sơn Tuệ Nhẫn Tứ Giác Quốc sư.

LÊ HƯƠNG - THÀNH CHUNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/moi-me-le-hoi-chua-nham-duong-378683.html