Mô hình hộp ngủ 'Sleep box' vẫn tồn tại và biến tướng
Những 'sleep box' (hộp ngủ) với giá thuê chỉ từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/tháng đang mọc lên ngày một nhiều ở TP.HCM. Bề ngoài, đó có vẻ là giải pháp 'cứu cánh' cho sinh viên và người lao động nghèo. Nhưng thực chất, những chiếc hộp chật chội này lại là 'bẫy chết' rình rập cướp đi mạng sống của khách thuê.
Quảng cáo rầm rộ, thu hút người nghèo
Giá phòng trọ tại TP.HCM ngày càng leo thang, vượt xa khả năng chi trả của nhiều sinh viên tỉnh lẻ và người lao động nhập cư. Một căn phòng trọ bình thường hiện có giá từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền điện, nước, internet… khiến không ít người phải “chật vật” xoay xở. Không ít sinh viên mới vào thành phố thậm chí buộc phải ở ghép 4 đến 5 người trong một căn phòng nhỏ để giảm bớt chi phí. Trong bối cảnh đó, dịch vụ “hộp ngủ giá rẻ” nhanh chóng trở thành lựa chọn tình thế cho những ai muốn có chỗ ở qua ngày với mức giá thấp hơn.

Hàng nghìn hộp ngủ được quảng cáo thu hút người thuê trên MXH
Chỉ cần lướt Facebook hay TikTok, không khó để bắt gặp những đoạn clip quảng cáo hộp ngủ với lời giới thiệu hoa mỹ: “Tiện nghi, giá rẻ, chỉ bằng một bữa cơm”. Hình ảnh căn phòng nhỏ xinh, có đèn LED, wifi miễn phí được lan truyền rầm rộ, thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ. Nhiều sinh viên xa quê, công nhân nghèo đã tìm đến loại hình này như một giải pháp “cầm cự” trước cơn bão giá nhà trọ.
Thực tế, dịch vụ hộp ngủ không còn bó hẹp quanh các trường đại học mà đã lan khắp TP.HCM, từ trung tâm đến ngoại thành. Ở đâu có đông công nhân, sinh viên xa quê, ở đó lại dễ dàng thấy những thông tin cho thuê “hộp ngủ giá rẻ, tiện nghi”. Nhu cầu chỗ ở lớn, trong khi chi phí thuê trọ ngày càng cao, khiến mô hình này mọc lên như một giải pháp ngắn hạn. Nhưng đằng sau cánh cửa khép kín, sự thật lại phơi bày: mỗi hộp ngủ chỉ rộng 1,5 – 2 m², ngăn bằng tấm nhựa hoặc gỗ mỏng manh, không cửa sổ, không thông gió. Dây điện và ổ cắm chằng chịt ngay sát giường, biến nơi trú thân thành một “quả bom nổ chậm”.

Căn phòng vốn dĩ cho 1 đến 2 người ở được chế thành hộp cho hơn 10 người ở
Nguyễn Văn T. sinh viên năm 2, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM chia sẻ: “Em thuê hộp ngủ ở Bình Thạnh vì rẻ, chỉ 2 triệu/tháng, lại gần trường. Nhưng mỗi lần chui vào là cảm giác khó thở, nóng bức. Hôm nào mất điện thì chẳng khác nào cái lò nướng, nhiều hôm phải chạy ra hành lang nằm tạm để thở.”
Cùng cảnh ngộ, Trần Thị H. tân sinh viên quê Đồng Tháp tâm sự: “Em biết ở đây nguy hiểm, nhưng nếu thuê phòng trọ bình thường, chi phí vượt quá khả năng. Nếu không chấp nhận ở hộp ngủ, chắc em phải về quê, từ bỏ việc học.”
Lợi nhuận khổng lồ nên chủ trọ lách luật
Điều khiến mô hình này nở rộ không nằm ở sự tiện nghi cho người thuê, mà ở lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại cho chủ trọ. Một căn phòng 20 m² thông thường chỉ cho thuê khoảng 3 – 4 triệu đồng/tháng. Nhưng nếu chia nhỏ thành 10 – 12 hộp ngủ, mỗi hộp 1,8 – 2 triệu đồng, doanh thu dễ dàng lên đến 20 – 24 triệu đồng/tháng, gấp 5 – 6 lần so với cho thuê nguyên phòng.
Chị H., một chủ trọ ở Phú Nhuận, thẳng thắn thừa nhận: “Sinh viên cần nhiều, phòng rẻ thì ít. Tôi ngăn vách tạm thôi, chi phí chẳng bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng kín chỗ. Lợi nhuận cao hơn nhiều so với cho thuê cả phòng.” Trong khi chủ trọ thản nhiên “đếm tiền”, sinh viên nghèo lại phải đánh cược cả tính mạng. Những hộp ngủ bằng nhựa, gỗ mỏng manh chẳng khác nào “quan tài di động” nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn.

Nhiều chủ nhà trọ đã nâng cấp thành ký túc xá dịch vụ cho sinh viên
Thực tế, nhiều vụ cháy nhà trọ chật hẹp ở Hà Nội và TP.HCM từng cướp đi sinh mạng hàng chục người là lời cảnh báo nhãn tiền, trong khi đó thời gian qua, cơ quan chức năng TP.HCM đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử phạt, yêu cầu tháo dỡ hàng loạt điểm cho thuê hộp ngủ. Hàng chục cơ sở bị phát hiện vi phạm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và giấy phép kinh doanh. Thế nhưng, vì lợi nhuận quá hấp dẫn, loại hình này vẫn mọc lên như nấm sau mưa, bất chấp lệnh cấm và các biện pháp xử lý.

Một quán cà phê hộp ngủ (hình minh họa)
Không dừng lại ở đó, nhiều chủ trọ còn tìm cách “lách luật” để tồn tại. Thay vì công khai đăng thông tin cho thuê hộp ngủ, họ núp bóng dưới mô hình “cà phê ngủ”. Chỉ cần mua một ly nước 20.000 đồng, sinh viên hay lao động nhập cư có thể ở lại qua đêm trong hộp ngủ với giá 70.000 – 80.000 đồng. Thực chất, tiền nước chỉ là chiêu trò hợp thức hóa, còn phí ngủ lại chính là 50.000 – 60.000 đồng/đêm. Chính sự biến tướng này khiến công tác quản lý ngày càng khó khăn. Trên giấy tờ, các cơ sở hoạt động như quán cà phê, nhưng thực chất lại là nhà trọ trá hình, không đảm bảo an toàn và đẩy người thuê vào tình thế rủi ro. Đây là một lỗ hổng lớn trong quản lý đô thị, đòi hỏi giải pháp mạnh mẽ và triệt để hơn.