Miền quê đáng sống: Sống ở Gò Cỏ

Chẳng ai biết ngôi làng ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi này có tên gọi Gò Cỏ từ khi nào. Chỉ biết tích xưa tương truyền, nơi đây từ trăm năm, ngàn năm trước – thời của người Sa Huỳnh, người Chăm Pa rồi đến người Việt xưa – làng từng là một gò cỏ xanh và có rất nhiều cỏ. Rồi người ta định danh cho một tên gọi Gò Cỏ tới ngày nay.

Người Gò Cỏ rất đỗi tự hào về làng mình, về một ngôi làng đáng sống. Đáng sống bởi chứa đựng những điều đặc biệt khi làng nằm lọt thỏm trong không gian văn hóa Sa Huỳnh – di tích Quốc gia đặc biệt – nơi chứa đựng những giá trị nối dài quá khứ lẫn hiện tại cách nay vài ngàn năm với những khu giếng cổ, tường đá, đường đá bao quanh của cư dân Gò Cỏ - Sa Huỳnh ngày nay. Hiếm có một ngôi làng nào như làng Gò Cỏ. Ngôi làng còn lưu giữ rất nhiều dấu tích của dòng chảy văn hóa ngàn năm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Minh Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mien-que-dang-song-song-o-go-co-204824.htm