Miền quả ngọt rợp cờ hoa mừng ngày Quốc khánh

Mừng ngày Quốc khánh, đường ở huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) trang hoàng cờ hoa, pano, tranh ảnh cổ động. Vùng đất này được ví như 'miền quả ngọt' hay 'Đà Lạt 2 của Việt Nam'.

Ngày đất nước được khai sinh

Cũng như mọi vùng miền khác, cộng đồng những dân tộc ở Khánh Sơn đều xem ngày Quốc khánh là ngày trọng đại, một ngày lễ lớn của dân tộc, ngày đất nước ta được khai sinh.

Ông Cao Xà Buôn (xã Thành Sơn, Khánh Sơn) cho biết: "Vào ngày 2/9, các gia đình quây quần bên nhau để nghe đài phát thanh, xem đài truyền hình phát, chiếu các chương trình kỷ niệm ngày Lễ 2/9, mỗi lần xem là thêm một lần xúc động, tự hào về một giai đoạn lịch sử vẻ vang của đất nước".

Nhiều thanh niên tại các xóm, làng bên dòng sông Tô Hạp (Khánh Sơn) cũng bộc bạch, may mắn được sinh ra và lớn lên ở thời bình nhưng vẫn ý thức sâu sắc được giá trị của sự độc lập, tự do. Từ đó thấy rõ trách nhiệm của mình phải cố gắng sống và làm việc thật tốt để xứng đáng với cha ông.

Cửa ngõ vào huyện Khánh Sơn được trang trí nhiều cờ, pano để chào mừng ngày Quốc khánh.

Anh Bo Khá (thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) chia sẻ thêm: "tôi không ngừng phấn đấu lao động, sản xuất để xây dựng gia đình no ấm, góp phần nhỏ làm cho quê hương trở nên giàu đẹp hơn".

Đường Lê Duẩn (Tô Hạp, Khánh Sơn) được trang hoàng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Như nhiều vùng đất kiên trung khác, trong kháng chiến, cộng đồng các dân tộc ở Khánh Sơn một lòng theo Đảng, theo bác Hồ, che chở bộ đội, thành lập các đội du kích đánh địch đến cùng.

Dòng sông Tô Hạp kéo dài từ xã Ba Cụm Nam qua xã Sơn Trung, Tô Hạp, Sơn Hiệp…đến xã Sơn Bình là một căn cứ cách mạng vững chắc bao phen khiến kẻ địch khiếp hãi. Quân địch từng ví Tô Hạp như "thung lũng Tử Thần" bởi hàng loạt cuộc tấn công của chúng đều bị đánh bật khỏi căn cứ. Sau ngày giải phóng, bộn bề khó khăn nhưng tính cần mẫn cộng với những đôi tay chăm chỉ đã ươm xanh những quả đồi, những thửa đất cằn khô.

Quyết chí vươn lên

Từ những trang sử hào hùng của quê hương, đất nước, người dân Khánh Sơn quyết chí vươn lên từng ngày, dẫu còn nhiều khó khăn.

Nhiều nông dân trẻ xã Sơn Bình (Khánh Sơn) trải lòng: "thế hệ chúng tôi luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, không ngừng vươn lên để không phải hổ thẹn với sự hi sinh của các thế hệ trước đã tạo nên sự yên bình như hôm nay. Hiện nay, một trong những loại quả ngọt tạo đột phát cho Khánh Sơn đó là sầu riêng".

Trẻ em vui chơi tại Quảng trường huyện Khánh Sơn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Từ thử nghiệm, sầu riêng trở thành cây "nữ hoàng" của vùng đất này. Nếu Khánh Sơn của những năm trước là xa xôi, cách trở thì ngày nay Khánh Sơn đã vươn lên để hội nhập. Các tuyến đường liên thôn, xã nhanh chóng được kiên cố hóa. Các làng hai bên sông Tô Hạp cũng được kết nối với nhau bằng những cây cầu sắt chắc chắn.

Sầu riêng là thứ quả ngọt tạo đột phá cho huyện Khánh Sơn, nhiều người đến địa phương dịp Quốc khánh có thể mua ngay tại vườn

Nằm cách TP. Nha Trang 100km, có độ cao trên 600m so với mức nước biển, khí hậu Khánh Sơn mát mẻ quanh năm nên không chỉ sầu riêng mà các loại quả ngọt khác cũng đang dần khẳng định thương hiệu như chôm chôm Thái, bưởi da xanh...

Những ngày nghỉ nhân dịp Quốc khánh cũng là dịp các xóm, làng ở Khánh Sơn xích lại gần nhau hơn.

Và đặc biệt, những thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình ở Khánh Sơn không chỉ biết lao động, sản xuất mà còn biết yêu, gìn giữ các "đặc sản" văn hóa như: đàn Cha pi, mã la (cồng chiêng)…để mỗi dịp ngày nghỉ, ngày lễ trọng đại lại mang ra biểu diễn cho mọi người gần xa cùng thưởng thức.

Hưng-Thanh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mien-qua-ngot-rop-co-hoa-mung-ngay-quoc-khanh-169230901074047132.htm