Mèo Vạc vang 'Bản hùng ca trên đá' trong đêm Quốc khánh
Tối 2.9, chương trình nghệ thuật “Mèo Vạc - Bản hùng ca trên đá, khát vọng vươn xa” diễn ra trong không khí sôi nổi, đưa khán giả đi qua những giai điệu cách mạng, sắc màu văn hóa vùng cao và khát vọng phát triển của miền cao nguyên đá.

Chương trình do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang tổ chức, chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2026), thu hút đông đảo người dân và du khách.

Với chủ đề “Mèo Vạc - Bản hùng ca trên đá, khát vọng vươn xa”, chương trình được dàn dựng thành 3 chương, kết hợp ca, múa, hòa tấu, đưa người xem từ những dấu mốc lịch sử của dân tộc đến sắc màu văn hóa đặc trưng và hình ảnh Mèo Vạc trong hành trình đổi mới.

Mở đầu là “Khai từ: Mèo Vạc bừng sáng” của tác giả Mai Kiên, gợi lên hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với bản sắc văn hóa và sức sống của đồng bào các dân tộc.

Chương I tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng đấu tranh giành độc lập qua liên khúc gồm “Mười Chín tháng Tám”, “Đoàn Vệ quốc quân”, “Đường chúng ta đi”.

Những giai điệu cách mạng vang lên giữa đêm Quốc khánh khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc, đồng thời tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mạch cảm xúc tiếp tục với “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”, “Tinh hoa Việt Nam”, “Giữ trọn lời thề”. Sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách biểu diễn hiện đại tạo nên không khí vừa hào hùng, vừa trẻ trung.

Sang Chương II, sân khấu chuyển sang những gam màu đặc trưng của miền cao nguyên đá với “Say Hello Mèo Vạc”, múa Lô Lô “Ngày mùa” và song ca “Chiều đông Mèo Vạc”.
Trong đó, tiết mục múa Lô Lô tái hiện những nét đẹp trong lao động, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào. Trang phục truyền thống rực rỡ cùng những động tác múa giàu bản sắc mang đến cho khán giả và du khách một lát cắt sinh động về đời sống văn hóa nơi vùng cao.

Qua những tiết mục này, các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà còn trở thành điểm nhấn giới thiệu hình ảnh Mèo Vạc tới du khách, góp phần gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch.
Chương III khép lại chương trình bằng những giai điệu trẻ trung, giàu sức lan tỏa qua “Nhà tôi có treo một lá cờ” và “Tuyên Quang - Kỷ nguyên vươn mình”.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng những ca từ về quê hương, đất nước tạo nên điểm nhấn xúc động cho phần kết, gửi gắm niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.

“Mèo Vạc - Bản hùng ca trên đá, khát vọng vươn xa” không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật chào mừng Quốc khánh mà còn tôn vinh lịch sử, văn hóa và con người vùng cao.


Giữa không gian cao nguyên đá trong ngày Tết Độc lập, những giai điệu hào hùng hòa cùng sắc màu văn hóa các dân tộc đã để lại dư âm về một Mèo Vạc giàu truyền thống, đậm đà bản sắc và đang từng bước vươn lên trong hành trình phát triển.

