Mệnh lệnh từ trái tim
'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' (Chiến dịch) không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm công tác chính sách và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tinh thần từ Chiến dịch đã trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu Chiến dịch đề ra.
Dải đất Khu 4 những ngày đầu Hè nắng nóng như thiêu, như đốt. Trên những triền đồi, từng khóm cây, lá bắt đầu chuyển màu vàng úa. Mới đầu giờ sáng hơi nóng từ mặt đất bốc lên, sức nóng bỏng rát của cái nắng với nhiệt độ 38-39 độ C tỏa ra vẫn không làm nhụt chí cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đang thực hiện vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vượt suối, băng rừng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Những nhát cuốc bổ xuống mặt đất khô khốc, bụi tung mù mịt; lưng áo ướt đẫm mồ hôi, vậy nhưng cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn miệt mài lật từng gốc cây, tảng đá quyết tâm tìm kiếm, đưa hết hài cốt các liệt sĩ vào các Nghĩa trang liệt sĩ. Dường như tinh thần "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” do Ban Chỉ đạo 515 quốc gia phát động đã trở thành động lực để mọi cán bộ, nhân viên nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.
Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập HCLS Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 nói: “Quá trình tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn, chúng tôi nhận được thông tin từ người dân cung cấp tại khu vực rừng núi Cha Lỳ thuộc thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị có HCLS. Với tấm lòng nặng nghĩa tri ân, cán bộ, nhân viên trong toàn Đội bất chấp tiết trời nóng bức, làm việc không ngơi nghỉ, đào bới hàng chục khối đất đá. Sau một ngày đào bới hàng trăm m2, chúng tôi phát hiện và tìm kiếm được 2 HCLS. Với tinh thần thần tốc, quyết liệt, mệnh lệnh từ trái tim, tranh thủ mọi thời gian, không có ngày nghỉ, sau hơn 20 ngày tìm kiếm, cán bộ, nhân viên trong toàn Đội đã quy tập, cất bốc được 6 HCLS. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, địa bàn khó khăn, nhưng chúng tôi đặt ra quyết tâm, sớm tìm kiếm quy tập hết các anh hùng liệt sĩ, kết luận địa bàn, đẩy nhanh đưa Chiến dịch sớm hoàn thành”.

Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông.
Cách đó không xa, tại thôn XiPa, xã Đắkrông, với tinh thần vượt nắng, thắng nóng, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã làm việc xuyên ngày, quyết tâm hoàn thành mục tiêu chiến dịch đề ra. Theo đó, chỉ trong thời gian từ ngày 1 đến 10-4-2026, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 đã không quản ngại khó khăn tìm kiếm, quy tập được 3 HCLS.
Đại tá Trương Như Ý, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong những năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Quảng Trị được mệnh danh là “tọa độ lửa”, hàng nghìn tấn bom đạn của kẻ thù trút xuống mảnh đất này. Để bảo vệ, giải phóng quê hương Quảng Trị và Tổ quốc Việt Nam, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Đến nay, vẫn còn rất nhiều liệt sĩ nằm lại trên dưới những dòng sông, cánh rừng quê hương Quảng Trị. Vinh dự thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trên quê hương cách mạng, nơi “miền đất lửa”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Trị luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình, bằng mọi giá tìm kiếm, quy tập đưa hết các anh hùng liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lặn lội giữa những cánh rừng Lào để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Chung quyết tâm với các đội tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước, hưởng ứng Chiến dịch và bằng tất cả tấm lòng tri ân, những ngày tháng Tư này, bên Tây Trường Sơn, trên các cánh rừng nước bạn Lào, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đội tìm kiếm, quy tập HCLS Quân khu 4 đã thể hiện quyết tâm bằng kết quả cụ thể. Mùa khô giữa những cánh rừng Lào mặc dù đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, khó khăn nhưng cán bộ, nhân viên các đội tìm kiếm, quy tập HCLS đã không quản ngại làm việc bằng cả trái tim. Những tảng đá khổng lồ, những lùm cây chằng chịt, tiềm ẩn hiểm nguy từ vật liệu nổ còn sót lại, thế nhưng khi nghe có thông tin HCLS, cán bộ, nhân viên đã gác lại ngày nghỉ, tận dụng thời gian đào bới, tìm kiếm, với quyết tâm cao nhất.
Thượng tá Lê Xuân Thế, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Từ nước Bạn xa xôi nhưng cán bộ, nhân viên toàn Đội luôn quán triệt tinh thần Chiến dịch, từ đó đặt ra quyết tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chính từ mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chiến dịch đã tiếp thêm động lực cho mọi cán bộ, nhân viên đạp bằng mọi gian khó, hiểm nguy vươn lên hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra”.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An khảo sát, lập danh sách hài cốt liệt sĩ chuẩn bị xét nghiệm, lấy mẫu sinh phẩm ADN.
Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, việc xác định danh tính HCLS luôn được cán bộ, nhân viên và các cơ quan, đơn vị nêu cao quyết tâm hoàn thành theo mục tiêu Chiến dịch đề ra. Ngay sau khi có chủ trương về khảo sát, xác định danh tính HCLS, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố và Quân khu đã khẩn trương tổ chức thực hiện. Đến nay, các tỉnh và thành phố trên địa bàn Quân khu đã sơ bộ xác định số liệu các HCLS nằm trong danh sách xét nghiệm, lấy mẫu sinh phẩm ADN. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn Quân khu hiện nay còn gần 75.000 thông tin HCLS chưa tìm kiếm được và hơn 40.000 hài cốt thuộc diện xét nghiệm, lấy mẫu sinh phẩm ADN.
Đại tá Nguyễn Trọng Sâm, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 4 khẳng định: "Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng cao cả, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Mặc dù số lượng HCLS chưa quy tập vào các nghĩa trang và thuộc diện xét nghiệm danh tính còn nhiều, nhưng với mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách thuộc LLVT Quân khu 4 luôn nêu cao quyết tâm hoàn thành vượt mục tiêu Chiến dịch đề ra".
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/menh-lenh-tu-trai-tim-1036351










