Mất hết bạn bè sau một cuộc tình
Thời gian có người yêu, tôi không trả lời tin nhắn của bạn thân, từ chối hết các cuộc gặp gỡ.

"Gặp nhau cà phê nhé, tôi vừa chia tay".
"Đang làm gì đó, hẹn mọi người đi ăn ngon một bữa đi".
Đó chỉ là 2 trong hàng loạt tin nhắn mà tôi gửi cho bạn bè, nhưng không được hồi đáp. Cũng phải thôi, vì chính tôi là người đã tạo ra khoảng cách này từ trước.
Trước đây, tôi có một nhóm bạn đại học khá thân. Đám con trai suốt ngày rủ rê nhau chơi bóng rổ, tập gym, chơi điện tử. Còn với hội bạn gái, chúng tôi tụ tập cà phê, ăn uống, đi pub cùng nhau mỗi khi rảnh.
Thế nhưng, từ khi có người yêu, tôi rút lui và từ chối tham gia các cuộc vui.
Thành thật, tôi không suy nghĩ quá nhiều về sự biến mất của mình, chỉ cảm thấy bản thân đang quá bận để có thể đáp ứng được nhu cầu gặp gỡ của mọi người. Từ đó, tôi lười trả lời tin nhắn rủ rê, luôn thoái thác vì có việc bận. Thậm chí, khi thấy bạn thân nhắn tin, tôi không xem hoặc cũng trả lời qua loa vài câu sau đó 2-3 ngày.
Suốt thời gian đó, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh người yêu. Tôi sợ cô ấy sẽ buồn nếu tôi vô tâm, giận nếu tôi về muộn, khó chịu nếu thấy tôi tụ tập "chém gió" với bạn bè.
Nhưng chưa hề một lần nào tôi nghĩ đến cảm xúc của những người bạn mình.
Lâu dần, bạn bè không còn rủ tôi đến những cuộc hẹn, tôi cảm thấy khá bình thường với điều đó và nghĩ chắc rằng họ cũng thế. Nhưng tôi không nghĩ tới mình đã không còn được đón chào trong tập thể.
Cuộc tình của tôi kéo dài 1 năm rưỡi, sau đó kết thúc. Tôi chật vật nhiều tháng vẫn chưa vượt qua cơn khủng hoảng hậu chia tay. Ngay lúc cô đơn, cần an ủi nhất, tôi không tìm được một người bạn nào để tâm sự. Tin nhắn gửi đi luôn trong trạng thái "đã xem", nhóm chat ngày xưa cũng không còn hoạt động.
Tôi bắt đầu thấy tủi thân khi xem story, hình ảnh bạn bè gặp mặt nhau cuối năm, tụ tập ăn tân gia một người bạn. Những khoảnh khắc đó tôi đều không có mặt.
Tôi muốn "mặt dày" tiếp tục nhắn tin than vãn với bạn mình, nhưng cũng không còn đủ can đảm. Suốt năm qua, các bạn xảy ra chuyện gì tôi còn không hay biết, nên hiện tại chẳng còn đủ tư cách để nhờ vả họ khi mình yếu đuối.
Tôi tiếc nuối nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Điều đáng trách hơn, tôi đã lặp đi lặp lại chuyện tương tự rất nhiều lần. Mỗi lần có mối quan hệ mới, tôi lại như "mất tích", không quan tâm đến người khác. Tôi hiểu vấn đề nằm ở mình nhưng lại khó lòng sửa đổi.
Sắp đến là sinh nhật cô bạn thân của tôi, thật lòng, tôi hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ với bạn mình sau tất cả. Đây cũng là một bài học cho tôi về việc nên cân bằng mọi thứ, kể cả thời gian hay các mối quan hệ.
Trần Quốc Bảo (26 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM)
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với nhóm mặt hàng gây hại cho sức khỏe
Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/mat-het-ban-be-sau-mot-cuoc-tinh-172230517084310085.htm











