Mất cha, chiến sỹ trẻ giấu nỗi đau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
Nhận tin mất cha ngay sau giờ tập luyện, Binh nhất Phan Gia Huy đau lòng gạt dòng nước mắt, quyết tâm tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ A80 vẻ vang.
Sáng 27/8, Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đến thăm, động viên gia đình Binh nhất Phan Gia Huy (chiến sĩ Trung đội 7, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324), vừa chịu mất mát, nhận tin cha qua đời khi anh đang tham gia luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thắp hương, viếng cha của Binh nhất Phan Gia Huy. Ảnh: Xuân Diện
Thăm hỏi gia đình, Đại tá Trương Như Ý cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của thân phụ chiến sỹ Phan Gia Huy.
Nỗi đau mất cha sau giờ tập luyện
Sáng ngày 26/8, Binh nhất Phan Gia Huy vừa trở về sau buổi luyện tập chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, anh bất ngờ và đau lòng nhận được tin cha đã từ trần ở quê nhà.
Binh nhất Phan Gia Huy quê nhà tại phường Đồng Hới (Quảng Trị), hiện là chiến sĩ Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 đã tổ chức gặp gỡ, động viên và chia sẻ với nỗi mất mát.

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 gặp mặt, động viên chiến sỹ. Ảnh: Trần Dinh
Theo quy định, Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 sẽ cử một cán bộ cùng chiến sĩ Huy về chịu tang. Tuy nhiên, nhận thấy ngày lễ đã cận kề và đội hình sẽ khuyết thiếu nếu bản thân rời đi, Huy quyết định nén nỗi đau, xin chỉ huy trở về quê chịu tang cha sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nói về quyết định này, Huy nén đi nỗi đau xé lòng, nói: “Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt đối với Tổ quốc. Hơn thế nữa, ngày Lễ kỷ niệm đã cận kề, nếu em về quê chịu tang bố sẽ khuyết đi một vị trí, ảnh hưởng đến cả đội hình. Vì vậy, em quyết định hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này rồi về chịu tang bố sau. Chắc lẽ nơi suối vàng bố sẽ thông cảm và tha thứ, đồng tình với quyết định của em.”

Binh nhất Phan Gia Huy quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ A80. Ảnh: Trần Dinh

Chiến sỹ Phan Gia Huy giấu nỗi đau cùng đồng đội tập luyện. Ảnh: Trần Dinh
Gia đình và người thân của chiến sỹ Phan Gia Huy cũng đồng tình, ủng hộ với quyết định này, đồng thời, động viên Huy hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một mảnh ghép đặc biệt trong Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.
Ngay sau khi nhận được tin bố của chiến sĩ Phan Gia Huy qua đời, Sư đoàn 324 đã tổ chức đoàn cán bộ phúng viếng và phối hợp cùng gia đình lo tang lễ.
Tấm gương sáng của Tiểu đoàn diễu binh A80 Quân khu 4
Được biết, Binh nhất Phan Gia Huy có hoàn cảnh vốn khó khăn, mẹ không có nghề nghiệp ổn định, còn bố thì ốm đau đã lâu, nay cũng từ trần. Huy là con trai duy nhất trong nhà, với một người chị lớn.
Nói về chiến sỹ trẻ của Tiểu đoàn, Thiếu tá Trần Văn Dinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, đảm nhiệm Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 cho biết, Binh nhất Phan Gia Huy là một cá nhân gương mẫu, tích cực trong luyện tập. “Thời gian tham gia luyện tập, Huy đã tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ để rèn luyện thêm. Trong sinh hoạt hàng ngày, Huy luôn mẫu mực, gương mẫu trong cả lời nói và hành động”, Thiếu tá Trần Văn Dinh cho biết.

Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Ảnh: Trần Dinh
Việc Binh nhất Phan Gia Huy tình nguyện gác nỗi đau ở lại luyện tập đã khiến nhiều đồng đội xúc động, trở thành tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ toàn Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 trân trọng, noi theo.
Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư trưởng, sư đoàn 324, chia sẻ thêm, việc Binh nhất Phan Gia Huy, tình nguyện ở lại luyện tập cùng đồng đội, để hoàn thành nhiệm vụ chung của Quân đội trong ngày Đại lễ của đất nước đã tiếp nối truyền thống của đơn vị. Trước đó, trong đại dịch Covid-19, sư đoàn cũng đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ bố mẹ, người thân qua đời mà không thể có mặt lo tang lễ được vì đang phải cùng đơn vị tham gia chống dịch.
“Họ đã gác lại việc riêng vì nhiệm vụ chung, thầm lặng hy sinh, cống hiến vì tập thể. Đó cũng chính là kết quả giáo dục, xây dựng động cơ phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ đơn vị những năm qua…”, Đại tá Nguyễn Thao Trường cho hay.