Mang cho thổ cẩm đời sống mới
Từ một chàng trai nghèo vùng xuôi ngược lên đại ngàn lập nghiệp, anh thợ may Trần Quang đã gắn cuộc đời mình với những tấm thổ cẩm của đồng bào Co, Ca Dong, Xơ Đăng ở vùng cao Trà My.

Nhờ đơn hàng trang phục truyền thống ổn định, cơ sở của anh Quang tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Ảnh: VĂN BÌNH
Sinh năm 1971 tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, anh Trần Quang không có điều kiện bước chân vào giảng đường đại học. Học hết trung học phổ thông, anh chọn học nghề thợ may ở quê để kiếm kế sinh nhai. Khi lành nghề, chàng thanh niên trẻ quyết định ngược ngàn lên vùng đất Trà My hoang sơ mưu sinh. Những năm 1990, hành trang lên núi của anh chẳng có gì ngoài chiếc máy may Singer cũ kỹ do người thân, bạn bè cho mượn vốn để sắm. Từ miền núi Trà My, anh tìm thấy một lối đi riêng.
Anh Quang từng tìm gặp nhạc sĩ Dương Trinh (nay đã mất), một người con ưu tú của đồng bào Co tại xã Trà Liên, lúc đó là Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Trà My cũ, sau một sự cố về trang phục truyền thống.
Nhạc sĩ Dương Trinh đã động viên và tư vấn cặn kẽ, giúp anh thấu hiểu đặc trưng trang phục của từng tộc người: người Co lấy màu đen, trắng phối ngũ sắc làm chủ đạo; người Ca Dong chuộng vàng, đỏ, đen; còn người Xơ Đăng thiên về sắc đen, xanh cùng hoa văn đa sắc. Lời chỉ dẫn ấy như mở lối cho anh bước vào hành trình may trang phục truyền thống vùng cao.
Vực dậy sau thất bại, anh Quang chủ động liên hệ với các trường học và cán bộ xã, luôn may thử sản phẩm mẫu, khi đối tác thống nhất hoa văn sát đúng bản sắc thì mới may đại trà. Các đơn hàng sau đó đều đạt chất lượng hoàn hảo. Tiếng lành đồn xa, khách hàng từ khắp nơi nườm nượp tìm đến đặt may.
Không dừng lại ở trang phục truyền thống như áo khoác, áo choàng, váy, khố, anh Quang chủ động sáng tạo ra những sản phẩm cách điệu hiện đại trên nền vải thổ cẩm như bộ veston nam nữ, áo dài, váy đầm, cà vạt, túi xách... mang phom dáng tân thời nhưng rực rỡ hoa văn núi rừng. Sự kết hợp độc đáo này được đồng bào đón nhận nồng nhiệt vì vừa hiện đại lại vừa giữ được cội nguồn.
Từ năm 2020, khi Nhà nước đẩy mạnh các Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, cơ sở của anh Quang trở thành địa chỉ tin cậy.
Cả 22 xã đồng bào thiểu số của hai huyện Nam - Bắc Trà My, từ đồng phục học sinh, công sở cho đến các trang phục phục vụ lễ hội cồng chiêng, lễ hội quế, lễ hội sâm... đều do chính tay anh thiết kế.
Từ lối rẽ may trang phục truyền thống, cơ sở của anh luôn có việc đều đặn, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương với thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng.
Già làng, Nghệ nhân nhân dân Ca Dong Hồ Văn Dinh (làng Tam Lang, xã Trà Đốc) bộc bạch: “Anh Quang là người làm nghề có tâm. Áo choàng, khố hay áo veston anh may rất đẹp, đúng bản sắc của người Ca Dong xưa, từ màu sắc đến hoa văn”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mang-cho-tho-cam-doi-song-moi-3340702.html











