Man United lỡ cơ hội, Real Madrid chạm 1 tay vào Cúp

Bàn thắng gỡ hòa của Southampton ở phút bù giờ đã lấy đi cơ hội chen chân vào tốp 3 của câu lạc bộ Manchester United. Trong khi đó, với chiến thắng trước Granada, Real Madrid đã chạm 1 tay vào Cúp vô địch La Liga mùa giải năm nay.

Martial và Rashford cùng nhau ghi bàn cho Man United trước Southampton. Ảnh: AP

Martial và Rashford cùng nhau ghi bàn cho Man United trước Southampton. Ảnh: AP

Man United lỡ cơ hội giành vị trí thứ 3

Ở trận đấu muộn nhất vòng 35 Premier League diễn ra rạng sáng nay (14-7), huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer tiếp tục giữ nguyên đội hình đã giúp Man United giành 4 trận thắng liên tiếp gần đây. Còn Southampton xuất phát với sơ đồ 4-4-2 có thiên hướng tấn công. Phút thứ 10, Martial có cơ hội đối mặt với thủ môn McCarthy nhưng lại bấm bóng không thành công. Chỉ 1 phút sau, Armstrong trả lời bằng cú sút rất căng, song De Gea kịp bắt dính.

Sau những tình huống “ăn miếng trả miếng”, Southampton có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 12 từ sai lầm của Paul Pogba khi ngôi sao người Pháp để đối thủ cướp bóng ngay trước vòng cấm địa. Tiếp đó, Redmond căng ngang cho Armstrong dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần.

Bất ngờ để thủng lưới, Man United đẩy cao đội hình tấn công và phút 20, Martial làm tường cho Rashford sút bóng chéo góc ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho “Quỷ đỏ”. Và 3 phút sau, đến lượt Martial lên tiếng. Nhận bóng từ Fernandes bên cánh trái, tiền đạo người Pháp đi bóng thẳng vào vòng cấm của Southampton và sút tung lưới McCarthy ở góc gần nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho Man United. Đoàn quân của HLV Ole Solskjaer làm chủ phần còn lại của hiệp 1, nhưng lại không tận dụng thành công những cơ hội để nới rộng cách biệt.

Trong hiệp 2, Southampton dần lấy lại thế trận và liên tục gây sức ép khi Redmond và Danny Ings đã thay nhau uy hiếp khung thành của De Gea nhưng không thành công. Phút 68, Man United suýt có bàn thắng thứ 3 sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Martial và Rashford. Tuy nhiên, cú sút ở cự ly gần của Rashford lại bị Bertrand kịp thời ngăn cản. Đến phút 75, Man United chịu tổn thất khi Luke Shaw dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Brandon Williams.

Nhưng Man United đánh rơi chiến thắng khi để Southampton ghi bàn cân bằng tỷ số ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2. Ảnh: Reuters

Nhưng Man United đánh rơi chiến thắng khi để Southampton ghi bàn cân bằng tỷ số ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2. Ảnh: Reuters

Đúng vào phút 90+6, Southampton phối hợp đá phạt góc tốt, giúp Obafemi đệm bóng tung lưới De Gea ở cự ly rất gần. Với kết quả này, Man United bỏ lỡ cơ hội vàng để vượt qua Chelsea chiếm vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng. Không những vậy, họ vẫn đứng thứ 5 với 59 điểm, bằng Leicester City nhưng kém về hiệu số.

Trong một diễn biến khác, sau thời gian dài thấp thỏm, Man City đã có thể thở phào khi thoát được án phạt cấm dự Cúp châu Âu 2 mùa của Liên đoàn Bóng đá châu Âu. Như vậy, The Citizens chẳng còn phải lo HLV Pep Guardiola hay dàn trụ cột sẽ ra đi vì không được tham dự Champions League. Ngược lại, sân Etihad sẽ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn với các ngôi sao. Theo tiết lộ mới đây từ Telegraph, Man City sẽ tăng tốc khi “phiên chợ mùa Hè” mở cửa sau khi đã khá dè xẻn suốt 2 năm qua. Mục tiêu của HLV Pep Guardiola là bổ sung ít nhất 1 trung vệ, 1 hậu vệ trái cùng 1 cầu thủ chạy cánh chất lượng nhưng tùy tình hình, số tân binh cập bến Etihad có thể lên đến con số 5.

Real Madrid chạm 1 tay vào Cúp vô địch La Liga

Ở trận đấu muộn nhất vòng 36 La Liga rạng sáng nay, Real Madrid đã đánh bại Granada với tỉ số 2-1 nhờ công của Ferland Mendy và Karim Benzema. Với kết quả này, có thể nói, “Kền kền trắng” đã chạm 1 tay vào chiếc Cúp vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa giải năm nay.

Trong trận đấu này, Real Madrid có 4 sự thay đổi người so với đội hình xuất phát ở trận thắng Alaves cách đây 3 ngày. Theo đó, Carvajal, Ramos, Valverde và Isco ra sân ngay từ đầu trong khi Vazquez, Militao, Rodrygo và Asensio trở lại ghế dự bị.

Nhờ sự cơ cơ động cùng khả năng cầm bóng và điều tiết rất tốt của tuyến giữa, Real Madrid đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 10. Từ đường chuyền của Casemiro, trong vòng cấm Ferland Mendy đã bứt tốc đi bóng sát đường biên ngang. Hậu vệ người Pháp đã tung ra cú dứt điểm ở góc rất hẹp, ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Sau đó 6 phút, từ đường chuyền của Modric, trong vòng cấm Benzema đã đảo người loại bỏ 1 hậu vệ Granada trước khi tung ra cú dứt điểm đầy uy lực vào góc cao, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Real Madrid.

Trước sự chủ động của đội khách, phải đến phút 36, Granada mới có tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên. Tuy nhiên, cú đánh đầu hiểm hóc của Duarte bị thủ môn Courtois xuất sắc cản phá. Đây cũng là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được ở 45 phút thi đấu đầy bế tắc và bất lực trước Real Madrid.

Benzema ghi bàn trong chiến thắng của Real Madrid. Ảnh: AP

Benzema ghi bàn trong chiến thắng của Real Madrid. Ảnh: AP

Sau giờ nghỉ, HLV Zidane chỉ đạo các học trò đá chậm và ghìm tốc độ trận đấu ở những phút đầu hiệp 2. Ngược lại, Granada đẩy cao đội hình và chơi tấn công tích cực hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, từ tình huống để mất bóng ở khu vực giữa sân của Casemiro, Granada đã tổ chức phản công chớp nhoáng. Yangel Herrera tung ra đường chuyền chọc khe tinh tế cho Darwin Machís dứt điểm đưa bóng qua 2 chân thủ môn Courtois, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà.

Trái ngược hoàn toàn với hiệp 1, “Kền kền trắng” không thể kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi nên đoàn quân của HLV Zidane không tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. Dù vậy, tỷ số 2-1 vẫn được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Chiến thắng giúp đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha giữ vững khoảng cách 4 điểm nhiều hơn so với Barcelona. Chỉ cần 2 điểm ở 2 trận đấu cuối, Real Madrid sẽ chính thức vô địch La Liga. Thầy trò HLV Zidane sẽ giành ngôi quán quân giải đấu số 1 Tây Ban Nha ngay ở vòng 37 (17-7) nếu đánh bại Villarreal trên sân nhà.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-lo-co-hoi-real-madrid-cham-1-tay-vao-cup-post430799.html