Chiều 8-6, bà Phương (ở tổ 10, phường Quang Trung, quận Hà Đông) đi chợ Bông Đỏ để chuẩn bị cơm tối. Đến khu vực cổng Trường Mầm non La Khê (Hà Đông), thấy mấy chị bán hàng rong thản nhiên ngồi ở lòng đường bày bán các loại rau, hoa quả... mặc cho ô tô, xe máy chạy sát mặt, bà Phương góp ý:
Hai nhân vật giàu có nhất Trung Quốc bắt đầu sự nghiệp bằng việc bán dạo trên đường phố, còn bây giờ bán rong thành chuyện tranh cãi chính sách ở nước này.
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi hỗ trợ nền kinh tế vỉa hè để khôi phục nền kinh tế sau đại dịch. Nhiều người trẻ lên kế hoạch bán hàng rong - công việc trước đây từng bị dè bỉu.