Lý Hải – Minh Hà đội nắng dẫn du khách tham quan phim trường 'Lật mặt 7'

Chỉ còn ít ngày nữa, dự án 'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải sẽ chính thức ra rạp. Lý Hải đã mở cửa phim trường đón khán giả trong hai ngày 20 và 21/4. Trong ngày mở cửa bối cảnh này thu hút khá đông khách du lịch, trong đó có những người từ TP.HCM lên thăm quan.

Phim trường "Lật mặt 7: Một điều ước" được ekip Lý Hải khởi công xây dựng tại làng K’Long K’Lanh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, nằm biệt lập trên QL27C - cung đường “hoa và biển” kết nối thành phố hoa (Đà Lạt) và thành phố biển (Nha Trang).

Đây là một trong những cụm bối cảnh quan trọng của "Lật mặt 7" bao gồm: Nhà bà Hai, nhà của một số nhân vật, bếp lửa khổng lồ…Địa điểm này đã được ekip Lý Hải chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng sau một thời gian dài nghiên cứu, rong ruổi qua hàng trăm nơi khắp nẻo đường miền Trung.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà trực tiếp dẫn khách tham quan và giới thiệu từng bối cảnh trong "Lật mặt 7"

Lý Hải tiết lộ rằng phim trường "Lật mặt 7" gắn với thiên nhiên, sẽ không phải resort 5 sao nhưng tại đây, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng như gia đình. Đạo diễn cho biết khu vực này không có khách sạn, gần nhất chỉ có homestay với sức chứa cỡ 20 người nên quyết định sẽ để đoàn phim ở luôn tại phim trường.

Vợ chồng Lý Hải cùng dàn diễn viên chính trong phim

Lý Hải còn bật mí về khu suối K’Long K’Lanh rằng bình thường nhiều khi khá cạn nước, đến mùa mưa thì nước có thể dâng đến đầu gối, thuận tiện đi xuồng hay chèo kayak. Ngoài ra, vị đạo diễn ấp ủ kế hoạch trồng hàng cây 7 màu để phục vụ cho những dự án "Lật mặt" tiếp theo.

Đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà không rời nhau nửa bước

Điểm nhấn ấn tượng khu nhà hình tượng bếp lửa lớn. Không chỉ để sưởi ấm, bếp lửa là biểu tượng vùng cao, tượng trưng cho sự gắn kết, ấm áp và tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Đạo diễn Lý Hải chia sẻ anh muốn xây dựng bối cảnh mới, độc, lạ và phải rộng lớn. Xung quanh là những tảng đá và ở giữa là ngọn lửa cháy lên.

Điểm nhấn đặc biệt quan trọng là nhà của bà Hai - nhân vật người mẹ trong phim. Ngôi nhà gỗ nên thơ được dựng giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Trước nhà là vườn hoa bất tử, bên hông nhà là con suối trong vắt lượn lờ, sau nhà là vườn cây, vườn rau và bên cạnh là cây hồng trĩu quả.

Bối cảnh nhà bà Hai tại phim trường "Lật mặt 7- Một điều ước"

Lý do mà Lý Hải chọn đây là địa điểm quay "Lật mặt 7" và lập Lý Hải Studio vì đây là nơi lạnh nhất Lâm Đồng, nhỉnh hơn Đà Lạt tận 3 độ. “Làm việc ở nơi thế này cảm giác thoải mái, không bị mệt”, Lý Hải chia sẻ.

Ngoài ra, trong ngày khai trương phim trường, ekip "Lật mặt 7" còn tổ chức một hoạt động vô cùng ý nghĩa vì cộng đồng ngay tại phim trường "Lật mặt 7", đó là trao tặng 120 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà gồm: gạo, mì, quần áo… Có thể thấy bên cạnh việc tôn vinh văn hóa Việt Nam trong các dự án phim của mình, Lý Hải luôn mang trong mình tình yêu thương đong đầy và chân thành dành cho bà con, xem khán giả như gia đình thứ 2 của mình.

“Làng K'long K'lanh 90% là người đồng bào dân tộc K'Ho và đời sống còn nhiều khó khăn. Tôi muốn làm một chút gì đó để đóng góp cho sự phát triển nơi này. Đây là nơi rất đẹp, có thể săn mây quanh năm. Nếu được mọi người quan tâm là điều rất đáng quý”, anh chia sẻ.

Lý Hải - Minh Hà đều cho biết không có ý định biến nơi đây thành địa điểm kinh doanh nhưng mong muốn địa điểm quay "Lật mặt 7: Một điều ước" là cơ hội để khán giả biết đến vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của K'long K'lanh, giúp phát triển du lịch ở đây, tạo công việc cho người dân địa phương.

Minh Hà nói rằng đạo diễn Lý Hải có một điều ước là biến nơi này thành trại sáng tác quy tụ các bạn trẻ sáng tác, giao lưu về âm nhạc, hội họa, điện ảnh... Đây là địa điểm mà Lý Hải đã viết kịch bản cho các phần phim "Lật mặt".

"Lật mặt 7: Một điều ước" sẽ có suất chiếu sớm bắt đầu từ 19h00 ngày 24 và 25.04, và sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 26.04.2024.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ly-hai-minh-ha-doi-nang-dan-du-khach-tham-quan-phim-truong-lat-mat-7-post574034.antd