Lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước Lăng Bác mừng Quốc khánh

Không khí Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách đến Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là dịp để mọi người lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa, bày tỏ niềm tự hào và tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Anh Friso, du khách Hà Lan mới đến Hà Nội cho biết, Hà Nội không chỉ là thủ đô mà còn là một thành phố rất lớn, rất nhộn nhịp, nhưng cũng rất đẹp và rất thú vị. Những ấn tượng này càng được củng cố khi quan sát bức tranh toàn cảnh về sự phát triển và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Anh Friso, du khách Hà Lan mới đến Hà Nội cho biết, Hà Nội không chỉ là thủ đô mà còn là một thành phố rất lớn, rất nhộn nhịp, nhưng cũng rất đẹp và rất thú vị. Những ấn tượng này càng được củng cố khi quan sát bức tranh toàn cảnh về sự phát triển và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Anh Friso đánh giá, những bức tranh treo dọc đường phố, khắc họa rõ nét hình ảnh lãnh đạo Việt Nam đang tiếp đón các nhân vật quan trọng. Đặc biệt, những hình ảnh về việc đón tiếp Tổng thống Nga ngài Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng nhiều lãnh đạo quốc tế khác, đã minh chứng cho sự linh hoạt và hiệu quả của ngoại giao Việt Nam, thể hiện Việt Nam cho thấy vị thế ngày càng tăng và tầm quan trọng của đất nước trên bản đồ chính trị toàn cầu

Anh Friso đánh giá, những bức tranh treo dọc đường phố, khắc họa rõ nét hình ảnh lãnh đạo Việt Nam đang tiếp đón các nhân vật quan trọng. Đặc biệt, những hình ảnh về việc đón tiếp Tổng thống Nga ngài Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng nhiều lãnh đạo quốc tế khác, đã minh chứng cho sự linh hoạt và hiệu quả của ngoại giao Việt Nam, thể hiện Việt Nam cho thấy vị thế ngày càng tăng và tầm quan trọng của đất nước trên bản đồ chính trị toàn cầu

Bà Đặng Thị Hằng, phường Phú Diễn, Hà Nội cho biết, còn nửa tháng nữa mới đến Quốc khánh nhưng bà cùng con gái đi trước để tận hưởng không khí hân hoan trước dịp nghỉ lễ. Bà Hằng cho biết, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày 19/8 và ngày 2/9 là những ngày lễ lớn của dân tộc bà rất xúc động, đặc biệt hôm nay đứng trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đọc tuyên ngôn độc lập khiến bà cảm thấy hạnh phúc khi đất nước hòa bình, độc lập

Bà Đặng Thị Hằng, phường Phú Diễn, Hà Nội cho biết, còn nửa tháng nữa mới đến Quốc khánh nhưng bà cùng con gái đi trước để tận hưởng không khí hân hoan trước dịp nghỉ lễ. Bà Hằng cho biết, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày 19/8 và ngày 2/9 là những ngày lễ lớn của dân tộc bà rất xúc động, đặc biệt hôm nay đứng trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đọc tuyên ngôn độc lập khiến bà cảm thấy hạnh phúc khi đất nước hòa bình, độc lập

Bạn trẻ này cũng chia sẻ, hành động cầm cờ đỏ sao vàng, đặt tay lên ngực và nhắm mắt để nghĩ về ngày 02/9 mang nhiều ý nghĩa sâu sắc cả về cảm xúc lẫn biểu tượng. Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Khi cầm lá cờ, con người như đang nắm trong tay một phần hồn của dân tộc. Đặt tay lên ngực, nơi trái tim đập, là cử chỉ thể hiện sự thành kính đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước. Nhắm mắt là cách gạt bỏ những xao nhãng xung quanh, để tâm trí sống lại khoảnh khắc lịch sử 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình

Bạn trẻ này cũng chia sẻ, hành động cầm cờ đỏ sao vàng, đặt tay lên ngực và nhắm mắt để nghĩ về ngày 02/9 mang nhiều ý nghĩa sâu sắc cả về cảm xúc lẫn biểu tượng. Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Khi cầm lá cờ, con người như đang nắm trong tay một phần hồn của dân tộc. Đặt tay lên ngực, nơi trái tim đập, là cử chỉ thể hiện sự thành kính đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước. Nhắm mắt là cách gạt bỏ những xao nhãng xung quanh, để tâm trí sống lại khoảnh khắc lịch sử 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình

Còn những du khách này cho biết, chụp ảnh tại đây, dấu mốc lịch sử – 80 năm là một chặng đường dài ghi dấu sự hình thành, trưởng thành và đóng góp của ngành ngoại giao Việt Nam. Đây là cách thể hiện lòng biết ơn với các thế hệ cán bộ ngoại giao đã hy sinh, cống hiến để xây dựng vị thế đất nước. Khung cảnh cổng Bộ Ngoại giao là biểu tượng gắn liền với niềm tự hào về truyền thống ngoại giao

Còn những du khách này cho biết, chụp ảnh tại đây, dấu mốc lịch sử – 80 năm là một chặng đường dài ghi dấu sự hình thành, trưởng thành và đóng góp của ngành ngoại giao Việt Nam. Đây là cách thể hiện lòng biết ơn với các thế hệ cán bộ ngoại giao đã hy sinh, cống hiến để xây dựng vị thế đất nước. Khung cảnh cổng Bộ Ngoại giao là biểu tượng gắn liền với niềm tự hào về truyền thống ngoại giao

Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến Ngày Độc Lập của dân tộc, nhưng một không khí hân hoan, náo nức đã lan tỏa khắp nơi, đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nơi đây, vào ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam mới

Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến Ngày Độc Lập của dân tộc, nhưng một không khí hân hoan, náo nức đã lan tỏa khắp nơi, đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nơi đây, vào ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam mới

Dòng người từ khắp mọi miền đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, tạo nên một khung cảnh sôi động, thể hiện rõ tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Sự kiện lịch sử trọng đại tại địa điểm này không chỉ đánh dấu việc giành lại quyền tự quyết cho dân tộc từ thân phận nô lệ mà còn khẳng định quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ vận mệnh của chính mình của mỗi người dân Việt Nam

Dòng người từ khắp mọi miền đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, tạo nên một khung cảnh sôi động, thể hiện rõ tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Sự kiện lịch sử trọng đại tại địa điểm này không chỉ đánh dấu việc giành lại quyền tự quyết cho dân tộc từ thân phận nô lệ mà còn khẳng định quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ vận mệnh của chính mình của mỗi người dân Việt Nam

Cao Thắng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/luu-giu-khoanh-khac-y-nghia-truoc-lang-bac-mung-quoc-khanh-post1222600.vov