Lực lượng vũ trang sát cánh cùng người dân ứng phó bão số 10

Dưới tác động của Bão số 10 (Bualoi), tỉnh Lạng Sơn đang phải đối mặt với lũ lụt, ngập úng và nguy cơ sạt lở gia tăng. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ cùng hơn 1.000 áo phao và phao cứu sinh, tổ chức sơ tán khẩn cấp hơn 400 hộ dân tại các địa phương có nguy cơ ngập úng, sạt lở cao. 'Trận chiến' với thiên tai vẫn đang tiếp diễn, nhưng tinh thần 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ' của Bộ đội Cụ Hồ đã trở thành điểm tựa vững chắc, không chỉ cứu tài sản mà còn giữ vững niềm tin cho người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Thất Khê phối hợp giúp dân tại thôn 4, xã Thất Khê di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Thất Khê phối hợp giúp dân tại thôn 4, xã Thất Khê di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã ban hành các công điện khẩn, chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để cùng với chính quyền các xã triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ. Với phương châm “4 tại chỗ” và quyết tâm không để xảy ra bất kỳ thiệt hại nào về người, cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần, trách nhiệm cao nhất, bám sát từng địa bàn, hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, LLVT toàn tỉnh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ di dời trên 400 hộ dân khỏi các vị trí nguy cơ bị cô lập, ngập sâu. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ triển khai hỗ trợ người dân trên toàn tỉnh. Tại các điểm nóng bị ảnh hưởng như xã Na Sầm, xã Thất Khê, xã Tràng Định, xã Bắc Sơn, xã Chi Lăng… cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời hỗ trợ di rời người dân và toàn bộ tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nhân Lý phối hợp giúp dân di chuyển tài sản khỏi khu vực ngập úng

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nhân Lý phối hợp giúp dân di chuyển tài sản khỏi khu vực ngập úng

Có mặt trực tiếp chỉ đạo tại khu vực thôn 3, xã Thất Khê, Thượng tá Lương Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Thất Khê cho biết: Ngay khi có thông tin bão đổ bộ và nhận thấy nước lũ dâng nhanh, đơn vị đã tổ chức lực lượng túc trực, đặc biệt là tại các khu vực nguy cơ sạt lở và lũ quét. Chúng tôi đã đến tận từng thôn, bản để vận động bà con di dời, đồng thời hỗ trợ neo chằng nhà cửa và đưa tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm. Lúc này, hành động nhanh nhất, kịp thời nhất chính là ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ tính mạng cho người dân.

Vừa được bộ đội đưa ra khỏi vùng ngập nước ông Toàn Văn Vương, thôn 4, xã Thất khê chia sẻ: tôi không nghĩ nước lên nhanh thế; trời tối đen không nhìn thấy đường, nước ngập vào nhà cao đến đầu gối, tôi chẳng biết kêu cứu ai; khi thấy mấy chú bộ đội và dân quân xã vào giúp đỡ tôi mới vơi bớt lo lắng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nhân Lý phối hợp giúp dân di chuyển tài sản khỏi khu vực ngập úng

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nhân Lý phối hợp giúp dân di chuyển tài sản khỏi khu vực ngập úng

Hay như tại xã Na Sầm, vào đêm 29/9 mặc dù trời tối, đường ngõ thôn quanh co, ngập nước, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vẫn không quản khó khăn để luồn lách vào từng căn ngõ nhỏ để ứng cứu người dân. Ông Phạm Hoàng Trung, khu 1, xã Na Sầm cho biết: đêm lũ về, nước dâng lên nhanh quá, gia đình tôi không kịp xoay xở gì; may mắn có các chú bộ đội đến tận nơi, vừa dọn đồ vừa động viên và giúp cõng người già, trẻ nhỏ ra đến nơi an toàn; nếu không có các chú bộ đội, không biết tài sản trong nhà tôi sẽ trôi đi đâu hết, sự có mặt của bộ đội giúp chúng tôi vượt qua được thời khắc khó khăn này.

Trong điều kiện nước lũ vẫn cô lập nhiều xã, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục duy trì công tác ứng cứu; sẵn sàng nguồn gạo, lương khô dự trữ và thuốc men, tham gia tiếp ứng kịp thời cho người dân trong tình trạng bị ngập úng, chia cắt lâu dài.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Năm, Trợ lý Pháo Binh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nhân Lý cho biết: Từ đêm qua đến giờ, chúng tôi gần như không ngủ. Đặc thù của Khu vực 3 là có nhiều vùng trũng thấp ven sông, lũ về rất nhanh và bất ngờ. Ngay khi lũ về, chúng tôi đã đến hỗ trợ, đưa khoảng 50 người dân, chủ yếu là người già và trẻ em, ra khỏi khu vực ngập sâu ở các xã lân cận. Nước dâng rất nhanh trong đêm, nhưng tinh thần của cán bộ, chiến sĩ là phải dứt khoát cứu người trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại, Bão số 10 (Bualoi) vẫn đang gây ảnh hưởng phức tạp, nguy cơ sạt lở và lũ quét vẫn ở mức báo động tại nhiều địa bàn. Cuộc chiến chống thiên tai của LLVT tỉnh vẫn chưa kết thúc. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang bám sát từng địa bàn, tiếp tục công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời hỗ trợ khắc phục hậu quả ban đầu tại những nơi nước đã rút.

THU HIỀN - DƯƠNG NGUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/luc-luong-vu-trang-sat-canh-cung-nhan-dan-ung-pho-bao-so-10-5060389.html