Lục lại ký ức về một số vụ tai nạn ô tô cổ

Trong bốn thập kỷ từ 1917 đến cuối những năm 1950, nhiếp ảnh gia Leslie Jones của báo Boston Herald-Traveller đã đưa tin về mọi sự kiện lớn nhỏ xung quanh thành phố Boston, gồm trận Đại hồng thủy năm 1919 đã giết chết hai mươi mốt người, và nhiều cơn bão và bão tuyết đã làm cho người dân Boston khốn khổ.

Ông chụp ảnh nhà báo và người nổi tiếng, và các sự kiện thể thao, như đấm bốc, đua xe, chèo thuyền, và các vận động viên trong đội bóng chày Red Sox trong ba mươi năm. Tai nạn xe hơi là một trong những đề tài nhiếp ảnh chuyên môn của ông.

Sau Thế chiến thứ 2, ngành công nghiệp sản xuất ô tô đã trải qua những thay đổi về công nghệ nhanh chóng với nhiều đổi mới về hộp truyền động tự động, phanh thủy lực, hệ thống giảm xóc trước độc lập và động cơ van trên cao. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất ô tô, sản xuất hàng loạt và lợi ích kinh tế quy mô dẫn đến giá cả giảm xuống, khiến ô tô trở thành mặt hàng mà người Mỹ có thể mua được. Đường phố tràn ngập các hãng xe Fords và Cadillac. Tuy nhiên, luật giao thông chưa nghiêm, người điều khiển xe ý thức chưa cao, khiến nhiều chiếc xe hạng nặng dễ bị lật ở các góc đường nhọn.

Thư viện công cộng Boston - nơi hàng ngàn bức ảnh của Leslie Jones được lưu trữ kỹ thuật số, cho biết: “Ông Jones đã chụp hàng trăm bức ảnh về các vụ tai nạn xe hơi, tuy nhiên việc ông tập trung vào đám đông người bán hàng rong và người đứng ngoài xem khiến những bức ảnh tai nạn ảm đạm gần như trở nên nhẹ nhàng, thậm chí đôi khi khiến người nhìn cảm thấy buồn cười.”

Khi Leslie Jones qua đời vào năm 1967, bộ sưu tập của ông lên tới gần 40.000 âm bản.

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/luc-lai-ky-uc-ve-mot-so-vu-tai-nan-o-to-co-563929.html