'Lựa chọn số phận' tập 46: Cường quyết tâm đưa 4 quan chức ra xét xử

Trong preview tập 46, thẩm phán Cường quyết tâm sẽ đưa 4 bị can trong vụ án quan chức đánh bạc ra phiên tòa xét xử, bất chấp những người này đều có quan hệ, quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Tân Phú.

Trong tập 45 bộ phim “Lựa chọn số phận”, những tình tiết liên quan đến vụ án quan chức đánh bạc trở nên nóng hơn. Ông Lộc đã biết được chuyện, Cường chính là người xử lý vụ án đánh bạc.

Trong khi đó, 1 trong 4 bị can của vụ án chính là ân nhân của ông Lộc. Sau khi biết chuyện này, ông Lộc đã hẹn gặp Cường để nói chuyện.

Đối mặt với vị thẩm phán xét xử vụ án đánh bạc liên quan đến ân nhân của mình, ông Lộc nói: “Trên phương diện 1 người bố không ai đẩy con mình vào vòng nguy hiểm. Vì vậy, cậu nghĩ tôi là người chia rẽ cậu với con Trang là đúng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cậu với gia đình tôi đã có một quá trình rất dài”.

Trong khi ông Lộc còn đang vòng vo trình bày, Cường đã đề nghị ông Lộc đi thẳng vào vấn đề vì rất bận. Do vậy, ông Lộc đã lật bài ngửa. “Cường này, cậu phải cân nhắc kỹ việc cậu đang làm. Cậu được gì từ đó, liệu những gì cậu được có bù đắp lại những điều mà công việc của cậu sẽ gây ra cho người thân của mình không? Cậu không nhận sẽ có người khác nhận. Cậu không làm công việc này, cậu sẽ làm việc khác. Nhưng cậu nên nhớ, người thân của cậu chỉ có một” - ông Lộc nói.

Trong khi Cường và ông Lộc đang nói chuyện, có người gõ cửa thông báo là có nhân viên của công ty Blue Sky tìm gặp. Ông Lộc đã tỏ ra giật mình vì chót để lộ với vị thẩm phán trẻ rằng mình và người của Blue Sky có qua lại. Nhận thấy điều này, Cường đã tế nhị xin phép ra về.

Ở diễn biến khác, Trang tìm gặp Đức để khuyên em trai về nhà gặp mẹ. Tuy nhiên, Đức đã từ chối với lý do chưa đúng thời điểm. Trước sự ương bướng của Đức, Trang đã nói: “Giờ chị sẽ nói cho mày biết tình hình của mẹ, nghe xong quyết định về hay không là ở mày. Mẹ bị ung thư, đang không chịu nhập viện để chữa trị. Nếu không phải vì chuyện của mày thì mẹ sẽ chưa quay về với mày đâu”. Nghe lời của chị, Đức đã trở về nhà để gặp mẹ.

Cũng trong tập 45, băng đảng của Long đại ca đã gặp ông Lộc để tống tiền. Thắng - đàn em của Long đại ca nói: “Chúng tôi muốn rút 30% từ hợp đồng 10 tỷ trước”. Ông Lộc đã rất tức giận và quát lớn: “Chúng mày nên biết giới hạn của mình, tao chỉ không muốn rắc rối thôi chứ tao không sợ chúng mày”.

Cũng trong tập 45, vợ của ông Trấn - 1 trong 4 bị can trong vụ án Cường xét xử đã tìm gặp bà An. Người phụ này từ trước đến nay không chơi thân với bà An. Do vậy, Cường đã hỏi: “Mẹ, cô ấy có nhờ cậy mẹ để nói gì với con không”. Bà An quả quyết: “Không, cô ấy chỉ nói sơ sơ về vụ án đánh bạc thôi. Mà người ta cũng tế nhị lắm, con đừng có nhạy cảm như thế. Cô ấy chỉ mang có chai rượu để đến thắp hương cho bố, mẹ không nỡ từ chối”. Tuy nhiên, khi Cường kiểm tra trong hộp rượu đã phát hiện ra một chiếc phong bì chứa nhiều tiền đô la Mỹ.

Cường quyết tâm theo đuổi vụ án quan chức đánh bạc tại Tân Phú. Ảnh: VTV

Cường quyết tâm theo đuổi vụ án quan chức đánh bạc tại Tân Phú. Ảnh: VTV

Trong tập preview 46 bộ phim “Lựa chọn số phận”, Trang đã tìm gặp nhà báo Ngọc để cung cấp thêm thông tin về Công ty Blue sky và Long đại ca. Trang cho biết: “Em vừa ngồi với giám đốc của Blue Sky. Ông ta tên là Thắng, có vẻ khá thân thiết với bạn học - tên là Tấn của em. Tấn hiện đang làm Giám đốc Công ty thời trang Tâm Điểm ở Hà Nội, đang hợp tác làm ăn với Blue Sky để mở một chuỗi cửa hàng tại Tân Phú. Em nghĩ chị phải hết sức cẩn thận. Vì ở Tân Phú cứ mỗi khi nhắc đến Blue Sky là tất cả mọi người đều xì xào, bàn tán do mối quan hệ rộng và vươn tới nhiều lĩnh vực của họ. Đặc biệt, họ có một đội ngũ cộng tác viên và PJ rất hùng hậu và phức tạp”.

Cũng trong tập này, Bích đã khuyên Cường nên cân nhắc theo đuổi vụ án. Theo Bích: “Nhân thân của 4 bị cáo đều không phải dạng vừa. Ví dụ như ông Huy - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh nghe đâu là con cháu họ xa của nguyên Chủ tịch tỉnh. Còn ông Bạch, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nghe đâu cũng có quan hệ trên bộ, trên T.Ư.

Còn nữa, em nghe nói vụ bắt quả tang đánh bạc này thật ra là đấu đá thượng tầng, các vị quan chức trong này đều là vật hy sinh. Họ đã có thỏa thuận hết rồi chứ không đời nào các vị này dễ dàng nhận tội như vậy đâu”.

Nghe xong những lời tư vấn của thư ký, Cường quả quyết: “Đối với anh, đối với chúng ta, tất cả bọn họ đều là những bị cáo trong phiên tòa sắp tới”.

Minh An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lua-chon-so-phan-tap-46-cuong-quyet-tam-dua-4-quan-chuc-ra-xet-xu-393874.html