Lời đồn thành sự thật…
(Vitinfo) - Tại cộng hòa Séc, một đôi vợ chồng đã đưa nhau đi xét nghiệm DNA để dập tắt những lời ngồi lên đôi mách ngoài quán rượu rằng đứa con 10 tháng tuổi không phải là con đẻ của họ.
Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/28345/default.aspx
Tin mới
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi mang dị vật trong đường thở suốt 13 tháng mà không được phát hiện. Cùng với đó là một trẻ hóc hạt dẻ cười diễn biến cấp tính, gây khó thở, suy hô hấp.
Dù sức khỏe suy giảm, người cha vẫn tự mình lên thành phố thăm con gái, mang theo những món quà giản dị từ quê nhà. Khoảnh khắc thấy cha tay xách nách mang toàn những món ăn quê mình yêu thích, chị Hương không giấu được xúc động, nghẹn ngào trước cách ông lặng lẽ yêu thương, chăm lo cho con cháu.
Thời gian gần đây, số ca tay chân miệng ghi nhận tại nhiều địa phương có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở khu vực phía Nam. Diễn biến này trùng với chu kỳ gia tăng theo mùa của bệnh, kết quả giám sát cho thấy chủng vi rút EV71 đang lưu hành với tỷ lệ cao.
Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp triển khai quyết liệt các biện pháp giám sát phòng, chống dịch, xử lý triệt để các ổ dịch, đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng bệnh, truyền thông nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân.
Thời gian gần đây, một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng và sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, nhất là khu vực phía Nam. Đây đều là những bệnh lưu hành theo mùa, dễ lây lan trong cộng đồng nếu không được kiểm soát kịp thời. Trước tình hình này, ngành y tế đang đẩy mạnh giám sát dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng, chống, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
26.000 ca tay chân miệng, gần 32.000 ca sốt xuất huyết, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm.
Một ca bệnh Wilson thể hiếm, không mang đột biến gen điển hình bị bỏ sót suốt 20 năm vừa được các bác sĩ phát hiện và điều trị.
Một lá đơn đẫm nước mắt gửi về chương trình 'Chắp cánh ước mơ' của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) khiến chúng tôi lặng người. Em chia sẻ rằng: 'Nếu chương trình không kịp đến thì ước mơ Đại học Kinh tế (UEH) ngành Tài chính của em sẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh'. Đó là hoàn cảnh của em Tăng Hoàng Tuyết (lớp 12A07, Trường THPT Nam Hà, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).








