Lỡ làm con gà nhà hàng xóm bị thương, cậu bé mặt nhem nhuốc về lấy hết tiền tiết kiệm đưa đi cấp cứu

Mới ít tuổi thôi nhưng sự ấm áp của cậu bé Ấn Độ đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trên thế giới.

Những ngày vừa qua, câu chuyện về cậu bé 13 tuổi ở Sơn La đạp xe hơn trăm cây số lên Hà Nội thăm em đã khiến cộng đồng mạng cảm động. Chính tình yêu thương dành cho em mà quên đi bản thân của cậu bé Chiến đã làm thức tỉnh rất nhiều người về tình cảm dành cho gia đình, người thân của mình. Chính Chiến đã cho chúng ta cảm nhận được rằng, dù cuộc sống có xô bồ ra sao, bon chen thế nào thì mỗi người đều cần có 1 nơi để hướng về.

Chân dung cậu bé Sơn La đạp xe hơn trăm cây số lên thăm em

Cách đây ít phút, dân mạng toàn thế giới lại tiếp tục bất ngờ về hành động của cậu bé Ấn Độ với con gà nhỏ nhà hàng xóm. Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng ẩn chứa sau nó là bài học mà tất cả chúng ta phải học tập và suy ngẫm.

Cậu chuyện cậu bé Ấn Độ với câu chuyện chú gà con đã gây xôn xao dư luận

Được biết, cậu bé người Ấn Độ đã vô tình gây ra va chạm với con gà nhỏ nhà hàng xóm khiến nó bị thương. Sau đó đã nhanh chóng về nhà, lấy hết tiền tiết kiệm để đưa nó đi cấp cứu. Nghe đến đây, chắc có lẽ không khỏi ghen tị với bố mẹ cậu bé này vì đã may mắn sinh được cậu con trai tràn ngập tình yêu thương không chỉ với con người mà với cả động vật.

Hành động của cậu bé không chỉ dừng lại ở tình yêu thương mà đó còn nó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của cậu bé với lỗi lầm của mình. Là người trưởng thành, người từng trải, liệu có làm được hành động này không?

Câu chuyện chỉ mới được chia sẻ ít phút đã nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng toàn thế giới. Không ít người đã coi đây là tấm gương mà mình phải suy ngẫm và học tập. Chắc chắn với tinh thần trách nhiệm cao cùng trái tim ấm áp, cậu bé sẽ trở thành 1 công dân có ích cho Ấn Độ nói riêng cũng như toàn thế giới nói chung.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/lo-lam-con-ga-nha-hang-xom-bi-thuong-cau-be-mat-nhem-nhuoc-ve-lay-het-tien-tiet-kiem-dua-di-cap-cuu-69497.html