Cuộc gọi định mệnh của chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Trước thời điểm sạt lở núi, các chiến sĩ Sư đoàn 337 gọi điện về nhà dặn dò người thân. Nào ngờ đây là cuộc gọi cuối cùng của họ.

Những tiếng khóc xé lòng ở Quảng Trị

Hàng trăm người nhà cán bộ chiến sĩ tử nạn khi bị núi lở vùi lấp đang khóc thương trước nhà thi đấu đa năng, mong sớm được gặp.

Xé lòng tiếng khóc người thân chờ đón thi thể các cán bộ chiến sĩ Đoàn kinh tế 337 được đưa về

Người thân của các cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế 337 dường như ngã quỵ, đau đớn trước sự mất mát quá to lớn này.

Lời hứa dang dở của chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị

'Cường ơi con hứa về thăm mẹ và vợ con sao không giữ lời. Ngoài kia lạnh không con', mẹ của chiến sỹ Lê Cao Cường (quê Nghệ An) khóc gọi tên con.