Lê Bống: 'Sự bao dung của khán giả giúp tôi thay đổi'
Lê Bống chia sẻ rằng những sai lầm trong quá khứ đều là bài học để cô rút kinh nghiệm. Lý do lớn nhất giúp nữ diễn viên thay đổi chính là nhờ sự bao dung của khán giả, đã cho cô cơ hội để sửa sai.
Lê Bống tên thật là Lê Thị Xuân Anh, sinh năm 1995. Trước khi xuất hiện với hình ảnh ngoan hiền ở hiện tại, cái tên Lê Bống thường gắn với hai chữ “thị phi” bởi phong cách ăn mặc gợi cảm và những phát ngôn gây sốc. Vài năm trở lại đây, cô thay đổi hình ảnh, đảm nhận nhiều vai trò như MC, diễn viên, người mẫu ảnh. Cô từng góp mặt trong các bộ phim "Lỡ hẹn với ngày xanh", "Không thời gian".
Sắp tới, Lê Bống vào vai Hương trong phim truyền hình “Có anh, nơi ấy bình yên”. Hương là một công an viên trẻ, năng động, mới chuyển công tác về xã. Đại diện cho thế hệ trẻ làm công tác hành chính công an xã, Hương mang đến làn gió mới và tinh thần đổi mới.
“Có anh, nơi ấy bình yên” phản ánh sống động một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước: đưa công an chính quy về xã. Bộ phim là một góc nhìn cận cảnh, đầy chân thực về cuộc sống và công việc của những người chiến sĩ “bám cơ sở”, nơi họ không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn phải đặt mình trong những mối quan hệ làng xóm phức tạp, những áp lực vô hình giữa lý và tình.
PV: Vai diễn trong “Có anh, nơi ấy bình yên” có gì khác so với những vai diễn trước đây của chị?
Lê Bống: Tôi từng vào vai cô giáo Tâm trong phim “Không thời gian” với mong ước mang tri thức đến những bạn nhỏ ở vùng cao hay vai Duyên – cô kiến trúc sư trong “Lỡ hẹn với ngày xanh”. Lần này, với “Có anh, nơi ấy bình yên”, tôi vào vai một công an viên trẻ với mong muốn có thể đóng góp sức mình cho những chính sách mới của Đất nước.
Tôi rất vinh dự khi được đảm nhận vai Hương trong phim. Khi khoác lên mình bộ quân phục trong phim, đại diện cho hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, tôi luôn chỉn chu trong hành động và lời nói. Đạo diễn, NSƯT Danh Dũng đã thổi hồn vào nhân vật Hương, hướng dẫn tôi cách thoại để gần gũi hơn với khán giả.

Lê Bống vào vai Hương trong “Có anh, nơi ấy bình yên”
PV: Trước đây, khán giả biết đến chị là một hotgirl với hình ảnh sexy và nổi loạn nhưng hiện tại chị xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác, hành trình thay đổi của chị như thế nào?
Lê Bống: Nhìn lại những chuyện trước đây, tất cả đều là bài học để tôi rút kinh nghiệm. Nếu được quay trở lại khoảng thời gian đó, tôi sẽ tự dặn mình làm điều gì cũng cần suy nghĩ kỹ, điều mình làm có mang lại giá trị hay có ý nghĩa không. Có những lúc nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận và xấu hổ, tự hỏi không hiểu tại sao hồi đấy mình lại hành xử như vậy.
Tôi nghĩ lý do lớn nhất giúp tôi thay đổi chính là nhờ sự bao dung của khán giả, đã cho tôi cơ hội để sửa sai và lắng nghe. Cơ hội đó bắt đầu từ hành trình đầu tiên tôi đến với diễn xuất, khi tham gia cuộc thi tìm kiếm diễn viên của VTV. Tại cuộc thi, tôi được học hỏi rất nhiều từ các cô, chú, anh, chị trong ekip cũng như từ các bạn thí sinh. Chính trải nghiệm này đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê với diễn xuất.
Sau đó, tôi bắt đầu tham gia các lớp học diễn xuất ở cả Hà Nội và TP.HCM. Khi có cơ hội đóng bộ phim truyền hình đầu tay, tôi may mắn được làm việc cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội, nhận được những lời góp ý và chia sẻ quý báu để hoàn thiện bản thân và vai diễn.
Mỗi bước đi, mỗi trải nghiệm đều tiếp thêm cho tôi ngọn lửa đam mê và khát khao được truyền tải những câu chuyện, qua từng nhân vật, để có thể mang đến cho khán giả những giá trị và bài học ý nghĩa.

Hình ảnh nhẹ nhàng hiện tại của Lê Bống (Ảnh: FBNV)
PV: Chị có nghĩ mình được ưu ái thì được đóng nhiều phim của VTV?
Lê Bống: Nếu có người nói tôi được ưu ái, tôi vô cùng biết ơn vì mọi người đã bao dung cho quá khứ của tôi để tôi có cơ hội thay đổi, làm việc, học tập, lan tỏa những giá trị tích cực để khắc phục những hình ảnh chưa tốt trong lòng khán giả.
PV: Dù chị có thay đổi và làm tốt đến đâu, vẫn sẽ người không công nhận những điều chị làm, chị nghĩ sao?
Lê Bống: Tôi nghĩ nếu mình làm việc bằng tất cả sự chân thành, theo thời gian khán giả sẽ nhận ra và cho tôi cơ hội đóng góp nhiều hơn. Hiện tại, tôi nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả trên mạng xã hội. Đây là một lợi thế giúp tôi lan tỏa rộng rãi hơn các bộ phim mình tham gia, cũng như những thông điệp tích cực mà tác phẩm muốn truyền tải.
Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và trau dồi nhiều hơn nữa, không chỉ ở những vai diễn sắp tới mà ngay cả trong chính những vai diễn hiện tại. Trong mỗi khoảnh khắc, tôi luôn nỗ lực dành trọn tâm tư, suy nghĩ và tình cảm, đặt mình vào đúng hoàn cảnh của nhân vật để có thể thể hiện một cách chân thật và tốt nhất.
PV: Có bình luận nào trên mạng xã hội khiến chị đau lòng?
Lê Bống: Có những bình luận khiến tôi chạnh lòng liên quan đến diễn xuất và những điều cần khắc phục trong quá khứ. Tuy vậy, tôi xem đó như một động lực để nhận ra rằng mình cần nỗ lực nhiều hơn, không ngừng trau dồi và khắc phục những thiếu sót ấy để hoàn thiện bản thân, cả ở hiện tại lẫn trong tương lai. Mỗi khi có chuyện gì lăn tăn, trăn trở vì một bình luận nào đó, tôi sẽ giở kịch bản hoặc sách ra đọc, tìm những góc nhìn mới, trau dồi kiến thức cho bản thân.
PV: Đâu là bước ngoặt lớn nhất để chị thay đổi bản thân?
Lê Bống: Có lẽ biến cố thay đổi tôi là khi bạn quản lý, cũng là người bạn thân thiết của tôi qua đời hồi dịch Covid-19. Trước đó, bạn từng chia sẻ rằng điều bạn mong muốn nhất là được chứng kiến và đồng hành với sự thành công, phát triển của những người bạn yêu thương. Khi bạn qua đời, tôi tự nhủ sẽ sống tiếp phần đời còn lại của bạn, tiếp tục thực hiện ước mơ ấy, góp phần vào sự thành công và hạnh phúc của những người thân yêu xung quanh. Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi.
Tôi coi gia đình của bạn như gia đình của tôi, luôn mong những việc mình làm có thể khiến bố mẹ của bạn tự hào và giúp mọi người yên tâm hơn về tôi. Tôi thay bạn làm con của bố mẹ bạn, làm gì cũng muốn bố mẹ bạn và bố mẹ mình tự hào, không phải lo lắng.

TikToker, MC, diễn viên Lê Bống (Ảnh: FBNV)
PV: Gia đình nhận xét như thế nào về sự thay đổi của chị?
Lê Bống: Gia đình và bạn bè xung quanh đều cảm nhận được sự thay đổi tích cực của tôi. Mọi người vui, tự hào và luôn động viên tôi. Gia đình là những người đầu tiên luôn đưa ra cho tôi những lời khuyên chân thành.
Khi tôi đóng phim, bố mẹ luôn đón xem từng tập, mở tivi xem con diễn như thế nào, gọi điện cho người thân, bạn bè để khoe phim con đóng. Những điều giản dị ấy khiến tôi cảm nhận rõ bố mẹ rất tự hào về mình, thôi thúc tôi phải tập trung, nỗ lực hết sức trong công việc.
Trước khi nhận một dự án lớn hay đứng trước những quyết định khiến mình trăn trở, tôi thường gọi điện cho bố mẹ để hỏi ý kiến. Gia đình luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn, giúp tôi định hướng rõ ràng hơn, đi đúng con đường của mình.
PV: Chuyện tình cảm của chị hiện tại thế nào?
Lê Bống: Ở thời điểm hiện tại, tôi muốn dành thời gian để học tập, trau dồi bản thân để có thể mang lại giá trị tích cực đến cộng đồng. Còn chuyện tình cảm, tôi xin được giữ cho riêng mình. Tôi thích một người đàn ông giỏi, có trách nhiệm, quan tâm, biết yêu thương gia đình tôi.