Lấy hư chiêu trị hư chiêu
Một số tờ báo Thái Lan đồng loạt đưa tin, nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Thái không cử ĐT U.23, mà sẽ là ĐT U.19 dự giải tiền SEA Games tại Lào. Thông tin này đã khiến HLV Calisto nổi đóa, vì cho rằng Thái Lan không tôn trọng cuộc chơi. Tuy nhiên, nếu bình tâm nhìn nhận thì dễ thấy việc ĐT U.19 Thái dự giải cũng chính là một cơ hội để chúng ta chơi bài "tương kế tựu kế".
Theo báo chí Thái Lan, lý do mà Liên đoàn Bóng đá Thái đưa ra cho việc không cử ĐT U.23 QG dự giải tiền SEA Games nằm ở chỗ giải VĐQG Thái vẫn đang diễn ra, và các CLB không chịu nhả quân cho ĐT. Song ai cũng thấy, đấy chỉ là cái cớ, bởi nếu thực sự cần người, ĐT U.23 Thái hoàn toàn có thể dùng quyền lợi của ĐT được FIFA qui định để bắt buộc các CLB phải nhả quân. Thế nên, điều căn cốt của câu chuyện này rất có thể nằm ở việc Thái Lan muốn "giấu bài". Họ dùng ĐT U.19 đá với ĐT U.23 Lào, U.23 Malaysia và U.23 Việt Nam vừa để che giấu đi những điểm mạnh, điểm yếu của ĐT U.23 nước mình, lại vừa có thể thăm dò được nội tình của U.23 đối thủ. Nếu Thái Lan "chơi chiêu", BHL ĐT U.23 Việt Nam cũng sẽ "chơi chiêu". HLV Calisto khi biết chuyện đã lập tức tỏ ra rất bức xúc. Ông cho biết: "U.23 Việt Nam, và cả Malaysia cùng chủ nhà Lào đều rất coi trọng giải tiền SEA Games, vì đấy sẽ là một dịp cọ xát bổ ích trước khi bước vào sân chơi chính. Vì vậy, nếu thực sự là Thái Lan chỉ cử ĐT U.19, chứ không phải là ĐT U.23 như cam kết ban đầu thì xem ra họ không hề tôn trọng những đội bóng còn lại". Gay gắt hơn, ông Calisto còn để ngỏ khả năng ĐT U.23 Việt Nam sẽ bỏ giải đấu này: "Tính đến thời điểm này, tôi mới chỉ nhận được thông tin U.19 Thái Lan dự giải qua báo chí. Một vài hôm nữa, nếu BTC giải gửi công văn khẳng định điều đó thì tôi sẽ kiến nghị VFF không nên để ĐT U.23 Việt Nam dự giải, vì chúng ta chẳng việc gì phải đối đầu với một đội cỡ U.19". Đến đây, khả năng không tham dự giải tiền SEA Games của U.23 Việt Nam rõ ràng là vẫn nằm ở thì tương lai. Nhưng câu hỏi đặt ra: Điều gì sẽ đến với chúng ta, nếu cái "tương lai giả định" ấy thành sự thực? Ai cũng biết U.23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games khá muộn màng. Vì muộn nên chúng ta chỉ có tổng cộng 9 trận đấu trước khi bước vào sân chơi chính. Nếu HLV Calisto quyết định bỏ giải tiền SEA Games thì con số "9 trận đấu" kia sẽ bị rút xuống còn 6 trận. Và 6 trận cho một đội bóng mới toanh với những con người mới toanh làm quen nhau, gắn kết nhau để tạo nên một thứ bóng đá đồng đội hiệu quả là một điều vô cùng khó. Ở một phương diện khác, các cầu thủ U.23 của chúng ta hiện nay phần lớn đều có rất ít kinh nghiệm trận mạc, khi mà trong màu áo các CLB dự V.League, rất nhiều cầu thủ ngồi ghế dự bị triền miên. Bởi vậy, nếu ĐT U.23 bớt đi 3 trận đấu thử nghiệm trong quá trình tiến tới SEA Games thì các cầu thủ sẽ mất đi một dịp cọ xát, trau dồi vô cùng quý báu. Theo những phân tích này thì rõ ràng là việc không dự giải tiền SEA Games, đối với chúng ta, thực sự là một bất lợi. Thế nhưng, theo quan điểm của HLV Calisto, nếu U.19 Thái Lan dự giải thay U.23 thì việc chúng ta dự giải cũng là điều không hay. Câu hỏi đặt ra: Có phương thức nào giúp nhà cầm quân người Bồ tìm được điểm chung giữa hai điều rất mâu thuẫn này? Thứ nhất, nếu vào phút cuối, Liên đoàn Bóng đá Thái quyết định cử đội U.23 dự giải thì coi như không còn gì phải nói. Lúc ấy chúng ta vẫn sẽ dự giải theo đúng kế hoạch ban đầu. Thứ hai, nếu đích thị Thái Lan cử đến ĐT U.19 thì theo quan điểm của chúng tôi, U.23 Việt Nam vẫn nên dự giải, nhưng lại phải coi cái giải ấy chính là một cơ hội để… tung hỏa mù. Đối phương thích dùng đội U.19 để thăm dò ta thì ta lại dùng những "miếng đánh ảo" của ĐT U.23 để làm rối loạn "hệ thống thăm dò" của đối phương. Cái này, binh pháp gọi là "lấy hư chiêu, trị hư chiêu". Và một khi thực hiện chiêu ấy thì chúng ta sẽ cùng lúc đoạt được 2 mục đích: Vừa giúp các cầu thủ có thêm 3 trận đấu để cọ xát, vừa làm cho đối phương "loạn nhịp", từ đó dẫn tới những kết luận không chính xác. Chúng tôi tin rằng, một người nhiều mưu mẹo và rất giỏi dùng binh như ông Calisto chắc chắn biết điều này. Thế nên, việc ông nổi đóa trước những thông tin về U.19 Thái Lan rất có thể chỉ là bề nổi. Và biết đâu, chính cái bề nổi ấy cũng lại là một… hư chiêu!? Nếu Thái Lan "chơi chiêu", BHL ĐT U.23 Việt Nam cũng sẽ "chơi chiêu". Ảnh: Quang Minh
Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thethao/2009/9/119357.cand