Lão ngư gương mẫu nơi đảo tiền tiêu
Biển không chỉ là không gian mênh mông xanh thẳm, mà còn là nguồn sống của hàng triệu ngư dân dọc dải đất hình chữ S, đâu đâu cũng có những con người gắn bó máu thịt với biển. Ở ấp Bãi Bấc, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) có một lão ngư đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn ngày ngày vượt sóng gió, đánh bắt tôm cá, chăm lo cho con cháu…

Ông Trần Văn Huỳnh chuẩn bị trước lúc ra khơi.
Ông tên Trần Văn Huỳnh, hơn 70 tuổi, có hơn 50 năm sinh sống tại Bãi Bấc, làm nghề lưới ghẹ tại vùng biển đặc khu Kiên Hải. Cuộc sống biển cả vô cùng khó nhọc, nhưng đối với ông, còn sức khỏe, còn được ra khơi thả lưới mỗi ngày là niềm vui.
Ông nhớ lại những năm trước đây, người dân địa phương đánh bắt chủ yếu là ngư lưới cụ thô sơ, thuyền nhỏ, cá tôm còn nhiều, đời sống khá ổn. Nhưng mấy năm nay, nhiều người khai thác theo kiểu "tận diệt", khiến ngư trường cạn kiệt, nghề biển bây giờ thu nhập ít hơn nhiều.
Ông Trần Văn Huỳnh tâm sự: “Mặc dù nguồn lợi hải sản bị cạn kiệt, nhưng tuyệt đối không được dùng các công cụ đánh bắt trái quy định, không được dùng chất nổ, chất độc để đánh bắt, càng không được cho tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trộm hải sản. Mình phải biết làm sao sinh sống trên biển của mình và nhất là phải cùng nhau tái tạo ngư trường cho biển, để lại cho con cháu đời sau…”
Nối nghiệp cha ông, các con, các cháu của ông cũng theo nghề biển. Con trai, con rể thì theo cha ra biển, phụ nữ thì ở tại bến phụ giúp bán cá, vá lưới.

Ông Trần Văn Huỳnh và con trai Trần Văn Phú trong lúc ra khơi đánh bắt.
Ông thường dạy bảo con cháu, biển là nơi mình sinh ra, nuôi ta lớn lên, phải biết trân trọng biển. Con cá, con tôm đánh bắt được là của biển cho, không được khai thác theo kiểu "tận diệt", mà phải bảo vệ, tái tạo. Anh Trần Văn Phú, con trai lớn của ông đang làm theo cách cha mình dạy bảo, vừa khai thác vừa nuôi trồng tái tạo môi trường biển…
“Là người con vùng biển, phải biết tham gia cùng với chính quyền, đoàn thể và Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là phải tham gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp…”, anh Trần Văn Phú bày tỏ.
Nhiều năm qua, gia đình anh Phú đã tích cực tham gia công tác xã hội, hỗ trợ Đồn Biên phòng Hòn Sơn rất nhiều về phương tiện để đi tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Anh còn nuôi cá lồng bè để phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ bà con chòm xóm cùng làm theo.

Ông Trần Văn Huỳnh và cán bộ Biên phòng thay cờ Tổ quốc.
“Bác Trần Văn Huỳnh là một ngư dân tiêu biểu, luôn chấp hành tốt quy định hành nghề biển và các quy định của địa phương. Bác còn gương mẫu tham gia tuyên truyền pháp luật, kêu gọi ngư dân không khai thác hải sản trái phép. Là người ông, người cha mẫu mực, ông luôn khuyên dạy con cháu làm những điều đúng pháp luật…”, Thiếu tá Trần Văn Diện, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói.
Ông Trần Văn Huỳnh và các con, cháu của ông không chỉ là những người kiếm sống từ biển, mà còn là những người góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lao-ngu-guong-mau-noi-dao-tien-tieu-a469422.html












